Mình năm nay 28 tuổi kết hôn cách đây 5 năm và có một con trai 4 tuổi. Mình làm văn phòng còn chồng làm cho một công ty nhà nước lương mỗi tháng 5 – 7 triệu đồng. Trong thời gian trước anh ta có gây một số nợ rất lớn do nghe theo bạn bè ăn chơi và cờ bạc nên giờ phải trả nợ ngân hàng mỗi tháng gần 3 triệu và phải trả đến năm 2017 mới xong, còn một số nợ khác của họ hàng. Gia đình chồng biết chuyện này nên qua năm thu xếp trả nợ. Sau 5 năm mình và anh ta chỉ có chung 1 đứa con mà thôi chứ ngoài ra không có tài sản gì hết.
Thời gian trước chồng ăn chơi hay đi nhậu về đến 1 – 2 g sáng. Với mức lương đó mình ngoài công việc chính còn phải làm thêm để trang trải cuộc sống gia đình và nuôi con. Chồng không có một định hướng nào tính toán hay phát triển nghề nghiệp cả. Mình cũng suy nghĩ đấu tranh vì con nên tha thứ và tiếp tục sống.
Tuy nhiên mọi thứ trong gia đình mình đều phải lo hết. sáng 8g đến công ty 10g đêm về đến nhà rồi lại tiếp tục làm công việc buổi tối. Mình mệt mỏi và căng thẳng nhiều.
Chồng hiện tại thì bớt đi nhậu hơn trước nhưng có bạn bè rủ rê thì vẫn đi nhậu, vẫn có những hôm nhậu say không về nổi nên ở nhà bạn bè. Sự thay đổi của a ấy cũng có nhưng chỉ là xem giúp mình ít việc trong gia đình, đi làm và có chỗ nào rủ đi ăn chơi thì sẽ ngay lập tức đi.
Mình có nói nhiều về việc tìm cách để cùng mình lo cuộc sống gia đình vì với mức lương đó mình gồng gánh quá nhiều không chịu nổi nhưng anh vẫn như thế đi làm về rồi thôi.
Về tình cảm với chồng thực sự mình không còn yêu chồng nữa, sau tất cả những chuyện xảy ra trong những năm vừa qua mình không còn yêu mà chỉ là muốn con có một mái ấm gia đình mà thôi, con mình 4 tuổi và được ba nó chiều nên rất thương ba nó, hiện con mình đang ở gia đình bên nội, phải gửi con về quê để làm lo giải quyết công việc. Con ngoan và rất thương ba, con còn nhỏ nhưng nó cảm nhận được những chuyện như mình với ba nó cãi nhau...Thường con nhắc ba nó nhiều hơn mình.
Các anh chị đã trải qua hãy cho mình lời khuyên với thực sự mình chịu đựng để con có gia đình nhưng điều đó có nghĩa mọi chuyện trong gia đình mình phải lo lắng hết từ sinh hoạt phí, tiền nuôi con và cả chi phí sống của chồng. Sau này mình cũng phải tính toán chuyện làm ăn, chuyện nhà cửa nữa...Mọi thứ mình phải làm
Chồng mình chuyện gì cũng nói em muốn thế nào, em làm thế nào, tùy em...vậy làm sao giờ mọi người. thật sự giờ em bối rối quá, chồng không có thay đổi về việc làm ăn rảnh là đi chơi, còn mình phải cố gắng làm mình cũng mệt quá rồi.
Mình muốn ly hôn rồi nuôi con thì phải chấp nhận con thiệt thòi tình cảm?
Còn tiếp tục sống thì mình chán nản vì chồng chỉ thích ăn chơi an phận với đồng lương đó mọi việc bỏ mặc mình giải quyết?
Mình loay hoay và không đưa ra được quyết định, anh chị nào đã trải qua rồi xin cho mình lời khuyên với.