Em đã lấy chồng gần 2 năm, có 1 con nhỏ. Đợt vừa rồi, em biết chồng em đã ngoại tình. Mqh của họ diễn ra trong suốt gần 1 năm cho đến khi chính nhân tình của chồng em viết mail nặc danh kể từng chi tiết chuyện tình yêu của họ cho em.
Nhục nhã hơn là mqh của họ kết thúc, ko phải vì anh ta nhận ra sai lầm muốn quay về với gia đình vì anh ta bị nhân tình lừa hết tiền bạc, và nó dọa anh ta ko được đưa ra công an nếu ko sẽ phá hạnh phúc gia đình. Và vì anh ta kiên quyết đưa mọi chuyện ra pháp luật (do số tiền khá lớn, hơn 5 tỷ), nên nhân tình của anh ta đã cố tình nói tất cả chuyện ngoại tình của họ ra với em.
Khi em liên tục tra hỏi về mqh này thì anh ta đã tát em. Sau đó anh ta đã khóc và xin lỗi
Trước đây, khi mọi chuyện chưa vỡ lỡ, em vẫn nghĩ cô ta là bạn chồng của em, em ko thích cô ta nên có lần khi em nói động chạm đến cô ta, lập tức chồng em đã tỏ thái độ, gây sự với em, sau đó nói với mẹ đẻ em là anh ta đã quá chán cuộc hôn này, quá chán sự kiểm soát của em.
Em thật sự ko còn tình cảm j với anh ta. Những ngày tháng anh ta nói chuyện cả đêm với người tình qua mạng, nửa đêm con quấy khóc, em dậy pha sữa cho con chưa 1 lần anh ta rời mắt khỏi cái máy tính nhìn lên. Từ lúc yêu đến lúc cưới, chưa 1 lần anh ta mua nổi cho mẹ con em 1 bó hoa nhưng ngày lễ nào cũng gửi tặng hoa cho người tình.
Em biết phụ nữ tha thứ cho đàn ông khi đàn ông biết nhận ra sai lầm và quay lại với gia đình là hết sức bình thường. Nh em nhận ra với anh ta, anh ta chỉ cảm thấy có lỗi vì làm mất tiền của gia đình, và vì anh ta bị lừa nên mqh đó mới kết thúc, còn anh ta chưa 1 lần biết trong cả quá trình cặp bồ cặp bịch anh ta biết day dứt vì những gì anh ta làm. Nếu anh ta ko bị lừa, thì giờ họ vẫn vui thú với nhau ở nhà nghỉ, khách sạn, vẫn thức cả đêm tâm sự với nhau.
Anh ta bây giờ cũng đã tỏ ra biết lỗi, có lúc anh ta khóc 1 mình trong đêm khi em đòi ly hôn. Trong 1 năm anh ta ngoại tình, tình cảm vợ chồng nhạt nhòa, tuy nhiên anh ta vẫn lo cho vợ con về kinh tế (vì em ở nhà ko đi làm từ khi cưới)
Em đã đọc nhiều tâm sự của những ng vợ bị chồng phản bội, chồng đòi ly hôn chạy theo ng tình. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Em ko muốn tha thứ để rồi 1 ngày khi tuổi trẻ đã qua, mình bị ruồng bỏ 1 cách tàn nhẫn.
Em bây giờ còn quá trẻ, em cũng có học vấn và trình độ, em tự tin để bắt đầu lại cuộc đời mình nh em cũng thương con, nghĩ tới con chỉ có bố or mẹ là em ứa nước mắt nh sẽ thế nào nếu em tha thứ, em đặt cược hạnh phúc của cuộc đời mình vào 1 kẻ như anh ta?