Trước tiên tôi cảm ơn những ai đã vào topic này đọc và tham vấn giúp tôi.


Tôi xin nói qua 1 chút về bản thân gia đình:


Tôi lập gia đình được gần 3 năm, vợ tôi kém tôi 2 tuổi. Hiện nay chúng tôi có 1 nhóc 16 tháng tuổi.Vợ tôi là con 1 trong 1 gia đình và hiện tại hoàn toàn độc lập về mọi thứ ( thu nhập tốt, công việc tốt...), còn công việc của tôi làm tại phòng kinh doanh của 1 công ty liên doanh trong lĩnh vực viễn thông.


Do công việc của tôi, đã gây ra sự đổi vỡ với vợ do một lần đi cùng đối tác tôi có lưu vài tấm ảnh không mấy hay ho trong điện thoại và vợ biết đựoc, kể từ đó tôi sống như địa ngục về đêm.


Hàng ngày tôi chăm chút nhiều hơn cho gia đình, vợ tôi thì không tỏ ra ý gì khiến bố mẹ cô ý cũng như mọi người biết chúng tôi có chuyện, cô ý cũng chỉ nói cho mẹ đẻ tôi biết. cô ý vẫn nhẹ nhàng với tôi nhưng khi cảnh cửa phòng ngủ đóng lại cũng là lúc mọi thứ thay đổi.


Hiện tại, cô ý nói giữa chúng tôi không còn tình nghĩa gì, vì thằng nhỏ cô ý không muốn chia tay và sẽ bắt tôi gánh chịu suốt đời như vậy. Tôi biết tính vợ tôi, cực đoan và cố chấp đến cùng cực.


Tôi có nói : tôi sẽ làm hết mức để hàn gắn chuyện gia đình, lấy lại sự yên vui vốn có từ trước còn chấp nhận hay không thì do cô ý. cô ý có nói lại là sẽ không bao giờ thay đổi quyết định.


tôi nói, chăm lo cho con cái, không nhất thiết lúc nào cũng cần bên con, nếu chúng ta không còn tình nghĩa thì sống như kẻ thù với nhau, gia đình vậy không ổn và tôi đang cố xây dựng ại mà em thì lại cố chấp và phá đi. do vậy em hãy suy nghĩ và quyết định. cô ý nói vậy thì phá và sẽ ly hôn.


Cô ý bắt tôi nghỉ việc và có nói về thu nhập của tôi, đồng thời yêu cầu tôi đi kiểm tra toàn sức khỏe, tôi có nói nghỉ việc thì không nhưng nếu đi kiểm tra sức khỏe thì cô ý phải đi cùng vì tôi không hề chung đụng với ai mà sợ ( trước khi cưới tôi có kiểm tra tiền hôn nhân ), còn nếu muốn tôi vẫn đi làm cho cô ý và tôi đã đi làm.


Tôi có giải thích và cố hết sức, nhưng có lẽ tôi đã bất lực, sự dằn vặt cộng với những ức chế và nhiều thứ khác khiến tôi không kiềm chế được. tôi có quyết định, sẽ ra ngoài ở ( hiện tại chúng tôi đang sống tại nhà cô ý), và tôi sẽ tìm nơi ở mới và sẽ ra đi.


Theo các bạn, tôi lên làm gì lúc này để cho toàn vẹn đây, tôi viết ra những dòng này sau cuộc nói chuyện tối nay cùng vợ, phải chăng tôi đã quá hiền lành trong vấn đề xử lý vợ chồng ???