Các chị cho e xin ít kính nghiệm đối phó với Chi Phèo với ạ. E kết hôn 5 năm nhưng ly thân 3 năm. Giờ e làm thủ tục đơn phương ly hôn vì chồng e ko đồng ý. Giờ nó ăn vạ em, bảo e đã lấy nó rồi thì phải có trách nhiệm với nó, ko đc bỏ nó. E phải bồi thường tuổi thanh xuân của nó. Suốt ngày nó đi theo em, rình rập, theo dõi, doạ dẫm. E đã báo công an đủ cả, nhưng vẫn rất mệt mỏi với cách hành xử của nó. Nó còn để dọa giết e và đứa nào ngủ với em. Đòi gặp thằng bồ em. Mà khổ quá e chả biết móc đâu ra bồ cho nó gặp, mà có thì bố nó cũng chả dám gặp thằng điên. Các chị cho e mấy chiều trị nó với ạ. Em cám ơn các chị.