Vợ chồng mình bằng tuổi năm nay 31 hiện đang sống cùng gia đình nhà mình. Hơn 9 tháng nay chồng mình không đi làm. Mình thì vừa đại phẫu cắt u xơ.
cứ hễ rảnh rỗi không có mình kế bên hay lấy lý do bùn là anh ấy lại đi nhậu cùng bạn bè, sau đó vợ chồng giận nhau. Trong quãng thời gian giận anh ấy về nhà cũng chả hỏi han gì mình. Mẹ mình thấy thế rất bùn và bực.
sau đó nhà chồng mình cũng biết nên khuyên can bảo chờ hết dịch bệnh thì mẹ chồng mình đi xin việc làm cho chồng mình (nghe đã điên vì chồng mình đã lớn mà không chủ động trong việc xin). Mẹ chồng mình bảo: “cha, mẹ đã mắc nợ nuôi chồng con ăn học nên không để chồng mình làm những việc lao động chân tay (trong khi chồng mình mới chỉ học dang dở bằng cao đẳng công nghệ - thông tin) mình nghe rất bất bình. Trong lúc nói chuyện mình phân tích là chồng con đang trong độ tuổi lao động mà không lo làm ăn thì sau này có con cái thì tính sao. Không hiểu sao mẹ chồng mình nghe thành thứ già đầu không lo làm ăn. Và thế là nói mình không tôn trọng gia đình nhà chồng. Từ đó vợ chồng mình càng mâu thuẫn nhìu hơn mặc dù mình chưa khoẻ hẳn cũng đã tới tận nhà ba mặc một lời giải thích nhưng nhà chồng mình vẫn khăng khăng là mình nói không tôn trọng. Thế là sau đợt làm tư tưởng của mẹ chồng. Chồng mình đã về nhà dọn hết quần áo về nhà mẹ đẻ và viết đơn ly hôn và mình đã ký
sau khoảng thời gian chung sống mình thấy chồng mình chưa có trách nhiệm với gi đình nhỏ và chưa thể hiện sự bản lĩnh và trụ cột của gia đình. Ảnh còn trẻ con và thiếu tinh tế trong nhiều cái (tuy ở rể không có việc làm nhưng anh vẫn ngủ tới 9-10h sáng dậy. Mặc dù nề nếp nhà mình không như vậy).
Giờ mình rất buồn. Phần thấy cũng chỉ vì tính tình trẻ con và không biết tự nhận lỗi sao và sửa của bản thân, dù vợ đã góp ý nhiều lần nên mình cũng muốn buông. Phía nhà ảnh cũng đi nói hàng xóm là nhà mình xem thường nhà ảnh và ảnh nói là sống nhà mình như ở đợ. Giờ mình chả biết làm sao
