Mình muốn nhờ các mẹ, thậm chí cả các bố luôn, tư vấn cho mình việc này.


2 vợ chồng mình đã ly dị 1 năm nay. 2 đứa con ở với mình cả. Vì chồng đi công tác nhiều, 2 đứa con còn nhỏ. Chồng vẫn chu cấp đều hàng tháng.


Nguyên nhân ly dị chỉ có thể nói ngắn gọn là mình ko hợp bố mẹ chồng. BMC cũng nói thẳng trước mặt 2 vợ chồng: ko vợ này có vợ khác, vợ chỉ là cái quần cái áo. Chồng đứng giữa khó xử. Nên 2 vợ chồng thuận tình ly hôn.


Mình cảm thấy rất tổn thương khi bị nói như thế. Nên 1 năm nay ly dị, mình ko bao h đưa 2 cháu nhà chồng chơi. Chỉ có chồng - nếu ko đi công tác - thì đều đặn cuối tuần đến chơi, ko ngủ lại, nhưng hôm sau CN lại đến cả ngày. Chỉ riêng 2 vợ chồng và 2 đứa con là thấy hạnh phúc tràn về lắm rồi. Thậm chí nếu bố mẹ chồng có đến thăm, mình cũng ko cho thăm, mình mời khéo về ngay lập tức. Nếu chồng có rủ 3 mẹ con đi chơi, mà biết có ông bà nội là mình cũng dứt khoát ko đi.


Nên chính xác 1 năm nay ông bà nội ko được gặp mặt cả 2 cháu.


Chủ quan mình nghĩ thế này: Ông bà không cần dâu thì cũng ko cần phải cần cháu. Điều này mình cũng nói thẳng với cả chồng.


Hôm nay mình lên đây hỏi ý kiến suy nghĩ của mọi người thế nào về việc này. Vì nói thật, mình ko nói xấu gì BMC với các con cả, mình ko cho gặp mạt trực tiếp, nhưng mình vẫn thúc các con hàng tuần 1-2 lần gọi về cho ông bà nội hỏi thăm (nói thật, với mình cũng chỉ là đãi bôi thôi, nhưng mình ko muốn suy nghĩ đó của mình áp đặt lên con tớ). Nghe 2 đứa hẹn hò gặp ông bà rất chi là tình cảm, làm bản thân mình cũng thấy áy náy (cái này là thật). Nhưng mình vẫn rất khó thay đổi suy nghĩ của mình.


À, trước tiên phải nói luôn: Đừng bảo 2 vợ chồng mình đoàn tụ lại với nhau nhé. Đoàn tụ rồi cuộc sống cũng vấn thế thôi, ko thay đổi gì đâu. Còn mình đang sống cuộc sống tự do tự chủ. Có nhà riêng do tự mình làm ra (ko dính 1 chút gì từ nhà chồng nhé, ko phải nói ra để khoe thành tích, mà vì rất nhiều người nghĩ mình được chia của từ vụ li dị, ko 1 xu nhé), kinh tế ổn định, 2 con ở với mình, mình được sống và làm theo ý mình.