Vợ chồng tôi có một người bạn đang rụch rịch làm đơn xin ly dị. Nguyên nhân là người vợ có những lời nói không được lễ phép với bố mẹ chồng, và anh bạn thì chịu hết nổi rồi. Nhưng vì thương hai đứa con gái nên anh bạn tôi cố chịu nhưng đến lần này thì không thể nhịn được nữa. Người vợ có những lời nói như thế này thì theo các bạn có thể tha thứ được không? Hôm vừa rồi là tổng kết cuối năm học của cô con gái đầu anh bạn tôi nhưng vì công việc nên anh quên khuấy không đi dự tổng kết vì phải đi họp. Về nhà anh cũng đã xin lỗi con gái và đồng thời bố đẻ của anh cũng nói thêm vào là "bố cháu biết lỗi và sẽ không bao giờ quên như thế" thì chị vợ nói một câu như thế này "hết thằng lớn nói rồi lại đến thằng bé nói" mà trong suốt thời gian sống với nhau đã có nhiều câu chị vợ nói năng không được lễ phép với bố mẹ chồng, nên vì câu nói đó mà anh bạn tôi giận quá nên nói là "tôi không thể chịu nổi cô nữa rồi, cô làm đơn ly dị đi tôi ký ngay". Chúng tôi cũng đã chứng kiến nhiều lúc chị vợ anh bạn tôi sử xự không được hay cho lắm và nhiều lần anh bạn tôi cũng đã nghĩ đến chia tay nhau nhưng vì thương hai cháu nên anh đành thôi. HIện tại anh cũng rất buồn chán và ít về nhà vì thực ra chúng tôi cũng hiểu anh đi về mà không thấy vui vẻ khi ở bên vợ thì anh về làm gì nữa.Chúng tôi cũng đã nói chuyện với anh bạn tôi và đồng thời anh ý cũng phải suy nghĩ cho thật kỹ khi đưa ra giải pháp này.
Theo các bạn thì trong hoàn cảnh này anh bạn của vợ chồng tôi phải làm sao?