Em và chồng yêu nhau hơn 2 năm thì cưới. Đúng hơn là hơn 2 năm ấy em đợi anh bởi trc khi yêu nhau thì bọn em là bạn thân học cùng ĐH, anh cũng đã có 1 năm theo đuổi em rồi. ở cái tuổi 25 bạn bè lần lượt có gđ riêng, con bồng con bế. Còn em thì vẫn im lìm vì đợi anh. Nhà em vì ko muốn cho em lấy ck xa lại mãi ko thấy bọn em cưới thì càng bực mình. Nghĩ lại cũng đúng là mình liều lĩnh !
Lý do anh chưa cưới được là anh muốn phấn đấu để sau này lo cho em và con 1 cuộc sống tốt hơn. Nghe thì thuyết phục lắm nhưng trong 2 năm ấy em thấy anh chẳng để ra được đồng nào vì anh mang về cho gđ hết. Em có nói anh rằng: làm đc bao nhiêu anh mang về cho nhà hết vậy lúc cưới anh lấy đâu ra tiền ?". Anh bảo cưới khác có người lo. em bực ko nói được lên lời !
Rồi ngày cưới cũng đến ! Em ko rõ là đám cưới của bọn em gđ chồng phải bù bao nhiêu( nghe ck nói thì là 35 triệu bao gồm tất cả.Nhưng em biết tiền ảnh cưới, tiền xe cộ đi lại, tiền dẫn cưới chồng em đã lo trc đó).Tiền mừng cưới của chồng, em cũng ko hỏi đến vì em cứ cho là anh dùng để trang trải đám cưới đi. Thời điểm hiện tại lương của chồng em khoảng 12,13 triệu nhưng tháng lương đầu tiên của chồng sau ngày cưới ko biết nó đi đâu, ck em cũng ko nói với em 1 câu nào. Em cũng là đứa tinh ý nên em nhận ra ngay em chỉ hỏi xa hỏi gần thôi, em biết anh hiểu nhưng anh im lặng em cũng ko nói gì nữa. Đỉnh điểm là tháng tết vừa rồi, cả lương thưởng của anh ấy cũng tầm hơn 30 triệu( với nhiều ng thì con số đó chẳng đáng bao nhưng với vc mới cưới như bọn em thì cũng là 1 khoản kha khá để tích lũy)
Nhiều người nhận xét em là đứa ghê gớm nhưng sống biết điều. em cũng tự cảm thấy thế ! Sắp tết em nói ý với ck là muốn làm gì thì 2 vợ ck phải bàn bạc với nhau chứ đừng có tự ý sẽ ko hay đâu. nhưng cũng đến khi em hỏi về tiền lương thưởng anh mí nói. anh bảo : Tết này em cứ để anh lo tết cho gđ( gđ chồng có bố mẹ và anh chị) vc mới cưới nên em đừng nặng vấn đề tiết kiệm quá. anh sẽ đưa em 5 triệu tiết kiệm và 5 triệu anh để ra tết chuyển nhà thì mua thêm ít đồ. Anh ấy đã nói thế thì em cũng không nói thêm. Nhưng rồi 5 triệu cũng ko thấy đâu. em hỏi anh bảo gửi chị sếp rồi ra tết anh lấy về. Phải nói là em ức đến trào máu. Vợ có không mang về để vợ giữ mà đi gửi người khác. Em cũng biết thừa chị kia ko rảnh mà giữ tiền hộ anh ấy. Anh ấy cũng ko điên mà đi gửi ng ta. Nhưng em đành im vì cũng muốn đón cái tết cho tử tế.
Mấy ngày trước em biết mình có em bé. hạnh phúc khôn tả ! Cái suy nghĩ cần phải kiếm tiền và tiết kiệm đẻ sinh con rồi nuôi con càng mạnh mẽ. Bất chợt em nhớ tới khoản 5 triệu ck nói trc đó. Nói thật 5 triệu với em ko to nhưng tại ck nói thế thì em càng muốn làm cho ra ngô ra khoai. em hỏi anh ấy. anh gắt lên và nói là anh có bảo đưa cho em đâu. anh bảo để làm sổ tiết kiệm mà. anh mang về để em làm gì? em bảo cứ mang về đây, nếu mất em sẽ đền anh. anh nói tiếp: tiền đâu để em đền?( em nghĩ câu này là lỡ lời) em điên quá mí bảo: anh nói hay nhỉ? lương em tuy o cao bằng anh nhưng vẫn thừa sức để trả anh. Nhưng điên nhất vẫn là 1 câu của ông ấy : VÌ SAO ANH PHẢI MANG VỀ CHO EM? hix. Hết sức chịu đựng em quát to :" VÌ TÔI LÀ VỢ ANH ! nếu như anh nghĩ rằng tiền của anh em ko được động vào thì từ bây giờ ko đứa nào liên quan đến đứa nào, con em, em tự lo" Nói thật, từ lúc cưới nhau anh ấy cũng chưa phải lo cho em cái gì. anh ấy trả tiền thuê nhà thì em lo chi tiêu hàng tháng. tết anh ấy mua quà và biếu tiền mẹ em bao nhiêu thì về nhà ck em cũng biếu lại bố mẹ ck cần đó.
Từ hôm qua tới giờ 2 vợ ck không nhìn mặt nhau. hix. Ck em là ng khá tiết kiệm, ko chơi bời gì cả. khổ cái quá mặng về gđ mà ko biết rằng mình cũng đang có 1 gđ cần phải xây dựng và vun đắp.Gía đừng có nói dối em thì em cũng không điên đến thế. Tối qua bất giác em nhắn tin cho chị gái ruột:" chị ơi, em muốn bỏ chồng". " Dì bị điên ah?", chị gái nhắn lại !