Chào các chị, các chị giúp e cho e 1 lời khuyên với.
E và ch năm nay 28t, yêu đc 10 năm và cưới thì sắp đc 7 năm rồi. Chúng e có 2 cháu trai 5t và gái 3t. Dạo này e đang nghi ngờ ch mình , nó đủ lớn để kđ a ngoại tình nhưng e ko có bằng chứng rõ ràng. Ch e dùng smartphone nên e có thể định vị gprs của ch ( ngày chỉ xd tọa đọ dc 3,4 lần thôi ). Cách đây 2 tháng ch e đi liên hoan mừng cty, 6h12 e xem tọa độ thì là đang về nhà ( chố làm cách 10Km) nhưng mãi ko thấy ch về e gọi nhiều lần ko nghe máy , em chồng e gọi ( vì e chồng có việc gấp cần nhờ ): ko nghe, mà bạn bè cùng cấp 3 bọn e ( hẹn a í đi nhậu ) gọi cũng ko nghe ( ko nghe chứ ko pải tắt máy ). 9h hơn a về, bảo ngủ quên ở cty rồi lại lăn quay ra ngủ....
Vài hôm sau nữa e gọi cho ch tầm trưa nhưng cũng ko nghe , khoảng 2 tiếng sau mới gọi lại . E xd GPRS thì ở chỗ X. Khoảng 5,6 lần như vậy rồi. Có lần đi ctac ( ch e thi thoang hay di ct) lúc 7h tối e xem là đã về hn nhưng mãi 10h đêm mới về. e hỏi thì chối bay ( ch e dốt công nghệ ko bit máy có location, e thì biết chút ít về IT ). Gần đay nhất là hôm mùng 5 ch bảo đi làm bù, nhưng e xd tọa độ thì từ 9h sáng đến 11h sáng ở tọa độ đó.e gọi mãi ko nghe máy,e phóng xe ra cho đó thì là 1 dãy nhà nghỉ . 11h hơn ch gọi lại bảo ddang ở trên nhà mẹ chồng e bảo đợi e ở đó. E xd ;lại tọa độ thì thấy ở nhà mẹ rồi.( nhanh thế ) . Nhưng ở cty lại có người gọi nên a í đi luôn , chúng e có cãi nhau qua tin nhắn 1 hồi. Tối e gọi điện thấy tắt máy , 11 rưỡi đêm a về, đi xe của 1 chị trong cty a í, xe anh để lại quán nhậu hôm sau e và a lên lấy. Hôm thứ 2 vừa rồi , a lên nhà mẹ, e ở nhà tra thì thấy cái sáng hôm mùng 5 đấy lúc 9h kém a có gọi cho chị đồng nghiệp đấy ( nói chuyện khoảng 6s ) , trước hôm đấy a còn mang 2 cái somi về bảo a thấy ở công ct bán rẻ 60k nên mua ( ch e ko bao h mua áo kiểu này, toàn e mua cho, và e xem thì áo này ko phải áo vỉa hè mà là áo hàng cty ).
Hôm nay e đi in bảng kê cước thấy a và chị đồng nghiệp ko gọi điện nhưng nt nhiều cho nhau , có hôm 16 tin liền, nhiều nhất vào sau hôm chồng e ngủ quên ở cty. E vào fb của chị kia thì thấy sau hôm đấy chị có ghi Status đại khái là " đang bay, đang say, đang lâng lâng " .
Ch e lại đi ctac từ hôm qua , e nt dày vò a nhiều, a mắng e ghen lung tung rồi a nói ko bao giờ nghĩ ngoại tình, ko bao giờ bỏ gd . E bảo e muốn online nói chuyện a ko đồng í, e bảo hay để e nói chuyện với bồ a trc, a cáu um lên.
Dạo này e mất ngủ nhiều, khóc nhiều , mà ch e đi ct cuối tuần mới về. E muốn cắt tan 2 cái áo, muốn hẹn gặp chị kia, nhưng thật sự làm sao e dám đưa ra bằng chứng là e theo dõi a qua location chứ ! E có đa nghi quá ko . E định thứ 2 này ch về, e sẽ dẫn ch đi mua chiếc áo khác, đưa ch vào cái khu nhà nghỉ đấy thuê 1 phòng để 2 v/c nói chuyện rõ ràng ( vì ở nhà còn con cái ) xem phản ứng của ch ra sao.
E xin lỗi vì tâm trạng ko tốt nên e viết lủng củng, dù giờ này ko hiểu sao e ko khóc , e thấy bình thản...
E làm j bây giờ, chờ đến cuối tuần ch về trong tâm trạng này là cực hình với e, dù e nghĩ rằng xa nhau mấy ngày cho cả 2 xem lại nhưng e ko làm đc.