Về vấn đề đi mĩ: người quen nhận lo giúp gia đình em chi phí xuất cảnh từ a đến z (nhà em trung bình thôi nên ko có tiền tự bỏ ra đâu). Kế hoạch là xin visa du học => sang đến mĩ sẽ lấy chồng (lấy chồng giả hay thật thì chưa biết, nhưng phần trăm lấy thật cao hơn vì dễ lấy các anh mĩ già chưa vợ, còn lấy chồng giả thì mắc tiền & phải trốn khéo, nếu bị phát hiện sẽ bị trục xuất) => có thẻ xanh => làm nail hay làm gì đấy kiếm tiền trả lại cho người quen & gửi về cho gia đình & bảo lãnh 2 đứa em sang mĩ học tiếp sau ĐH (làm nail thì đã có chỗ sẵn)


Về người yêu: yêu nhau đã hơn 5 năm (từ lúc em 17t đến nay, em 23 - anh 26). Nhà anh nghèo, em có 1 topic hỏi có nên lấy anh ko mà các chị đều khuyên ko lấy :( nhưng dạo này anh đã thay đổi về ý thức, như kiểu thằng trẻ con nay đã lớn, và đã lao vào kiếm tiền bằng mọi công việc có thể, nhưng max là kiếm đc 6-7tr/tháng. Nếu lấy anh em sẽ phải ra bắc sống với anh (em ở sg), gia đình, họ hàng anh vui vẻ, thoải mái, anh rất có uy tín trong cả họ, sống riêng nên ko lo va chạm nhiều. Anh rất yêu em, khi em kể về ý định xuất cảnh, anh nói anh ko muốn mất em, anh chẳng có gì cả chỉ có mình em, anh ko muốn đánh mất niềm hp cuối cùng. Nhưng anh tôn trọng quyết định của em, vì anh biết nhà anh nghèo, anh vẫn cố gắng hết sức nhưng ko thể chắc chắn là sẽ giàu có sung túc, nếu có thì em phải đợi đến bao giờ?!


Về em: tốt nghiệp cao đẳng, đã có việc làm lương tạm tạm ở sg. Muốn sống cuộc sống đầy đủ như ở mĩ, nhưng lại muốn người đàn ông đi hết cuộc đời với mình là anh chứ ko phải anh tây nào. Hic ai nói em tham em chịu, cuộc sống là hướng đến hp mà.


Bọn em rục rịch muốn cưới nhau rồi nhưng vì kinh tế nên đợi kiếm thêm chút ít (dự định 1 năm nữa sẽ cưới). Giờ em lại phân vân thế này... Em yêu anh rất nhiều, nhưng em sợ sau này nghèo khổ có thể vì hối tiếc mà em đổ thừa cho anh, và cũng sợ nghèo khổ sống ko hp thì thương ba mẹ (vì lẽ ra em bỏ anh đi mĩ thì em đã giúp đc gia đình).


Về gia đình em: biết em yêu anh nhưng vì xa xôi nên ko muốn em theo anh, nhưng cũng ko cản, chỉ nói em suy nghĩ kĩ.


Các chị đã lấy chồng khuyên em với, em nên chọn thế nào đây. Vô tình em nghe đc bài hát "chữ hiếu chữ tình" của ca sĩ phạm thanh thảo, sao thấy giống mình thế...hic...