Chồng 1: Chồng làm giám đốc, kiếm được nhiều tiền, mua ô tô cho vợ đi làm, đi du lịch…nhưng toàn phải đi 1 mình vì chồng còn bận đi kiếm tiền. Cả tháng may lắm mới có bữa cơm chung. Chồng thường đi làm từ 10h sáng đến 2-3h sáng hôm sau. Vợ thì đi làm từ lúc chồng chưa ngủ dậy và đi ngủ từ lúc chồng chưa về.
Chồng 2: Làm nhân viên quèn, lương tháng trên dưới 3M, về đưa hết cho vợ. Đi làm về sớm biết giúp vợ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, tắm cho con…Cả nhà đi đâu cũng có nhau. Mỗi tội không có nhà lầu để ở, không có xe hơi để đi, không có tiền đi du lịch…