3 năm kẻ từ ngày cưới nhau đến giờ chồng mình là người rất thương yêu vợ, biết quan tâm chăm sóc vợ, theo mình là người chồng tuyệt vời. Chỉ mới đây xảy ra 1 chuyện mà mình suy nghĩ mãi, thấy không biết phải làm sao. Hôm ấy chúng mình về nhà mẹ đẻ, hôm đó có tổ chức nhậu nhẹt say sưa. Chồng vui uống hơi nhiều nên đã say. Lúc đó tụi mình đang chuẩn bị đi ngủ thì mình thấy chồng cứ đi ra đi vào, cứ nói đau bụng muốn đi vệ sinh. Tự nhiên linh cảm chẳng lành, vì mình rất hiểu chồng mà, mình lẳng lặng đi theo sau thì vô tình thấy a đang cố tình nhòm vào phòng tắn nơi đó có mẹ mình đang tắm....Đất trời như sụp đổ, nhưng mình vãn bình thản đi uống nước, coi như không thấy gì, còn anh ấy thấy mình thì lúng túng gỉa vờ đi quanh. Mình vào ngủ mà không ngủ được, trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Còn anh ấy dường như biết lỗi nên mấy hôm nay thấy mình ít nói ít ăn nên cũng hỏi han là vì sao như vậy? anh có làm gì sai không? Mình biết chồng mình say. Nhưng lẽ nào khi say người ta lại có thể làm tất cả những gì xấu xa nhất.Mình cảm giác hình tượng người chồng tuyệt vời trong mình đã đổ sụp mất rồi, mình gần gũi chồng mà cứ nghĩ đến hình ảnh đó, mình ám ảnh và suy nghĩ rất lung tung....hãy cho mình một lời khuyên. Lòng mình đang rối bời mà lúc nào cũng cố tình ra vẻ bình thản bởi mình yêu ba mẹ mình, yêu cái gia dình này lắm, họ là những người rất tốt và không thể thiếu với mình....