1. Năm tôi lên cấp 2 được ba gửi gắm ở nhà mẹ kế để học. Tôi nhớ một buổi chiều hôm đó. Mẹ kế ân cần nói sao người bé bẩn quá! Vào tắm lại đi nào. Tôi ngoan ngoãn làm theo lời bà. Đang tắm thì chắc lo lắng bà bước vào để giúp tôi kỳ cọ. Rồi bà nhẹ nhàng khẽ vào tai tôi:"MẸ NẰM MỘT CHỔ NÊN ĐỂ CON CÁI BẨN THỈU THẾ NÀY ĐÂY".:o


2. Nhiều năm sau mẹ kế chính thức là VỢ CỦA BA. Tôi nhớ thời gian đầu bà chỉ ngủ ở nhà tôi vào buổi tối. Bà thường có thói quen tắm vào ban đêm muộn. Tôi thắc mắc nên đã hỏi: "SAO CÔ LÚC NÀO CŨNG TẮM MUỘN VẬY Ạ?" Cô liền trả lời: "CÔ NẤU NƯỚC MUỐI TẮM CHỨ GIƯỜNG BẨN QUÁ NẰM CỨ BỊ NGỨA!":((


3. Một buổi trưa năm tôi học kỳ 2 lớp 11 ba hỉ hửng chạy lại nói: "Con k cần chuẩn bị đồ ăn đâu! Cô với chị (CON MẸ KẾ) sẽ về nấu cho 2 cha con mình ăn". Tôi nghe theo lời ba. 2 cha con ngồi ngóng mai không thấy cô đâu. Đến lúc quá trưa mè kế về đến nhà mua cho 2 cha con 2 CẶP BÁNH CHƯNG VÀ 2 BỊCH NƯỚC ĐẬU.:-S


4. Năm lớp 12 tôi bị sốt phát ban. Sốt ran cả người nhưng lúc đó chẳng ai ở nhà vì ba và anh chị đều đi làm xa. Cả nhà ai cũng biết nhưng không thể về liền với tôi. Rồi trong lúc mệt rã người tôi nghe thấy tiếng xe máy. Niềm vui như vỡ ào. Mẹ kế chạy vào với nhiều thức ăn sẵn đặt lên bàn nơi tôi nằm rồi bảo: "BÉ ĂN RỒI UỐNG THÔI HI. CÔ MUA NHIỀU ĐỒ LẮM ĐÓ". Chắc là bận quá nên không kịp vén màn nhìn tôi bà ấy đến và đi như một cơn gió để lại tôi một mình chống chọi với con sốt. 8-|8-|


Chuyện còn nhiều tập hay nhưng vì ngại nói nên mình chỉ mỗi từng đó. Cảm ơn mọi người đã đọc bài!