Chào các bạn , Gà biết mình kg thể sống nổi trên mảnh đất này , cho nên trước phút lâm chung xin cho Gà được trăn trối mấy lời .


Kể từ khi Gà bước chân vào chốn này , Gà có tất cả 3 topic : topic đầu tiên là Có mẹ nào say nắng ??? Gà nhận được hơn 20 trang chia sẻ , đa phần Gà thấy các mẹ tâm sự 1 cách hồ hởi , có mẹ đã say , có mẹ đang say , có mẹ muốn say.....nhưng nhìn chung đều coi đó như 1 chất phụ gia để của cuộc sống thêm hương vị . Tiếp đó Gà thêm 2 topic nữa là Có lẽ tôi phải ngoại tình thôi thì gặp các phản ứng nhè nhẹ hoặc là cảnh báo và đỉnh điểm là gà bị tát tối mắt tối mũi với bài Tôi đang trượt dốc. Bỏ qua tính xác thực của bài viết ,bỏ qua những chi tiết hư cấu , nhiều người kg cần biết Gà là ai ? kg biết Gà có phải chính là người đàn ông trong bài viết hay kg nhưng sẵn sàng lên tiếng chỉ trích 1 cách gay gắt và kg tiếc lời chửi rủa . Qua đó giúp Gà thấy được rằng có những nhóm người như sau :


-Nhóm vừa phê phán vừa cảm thông chia sẽ: nhóm này đa phần gia đình đã từng xảy ra nhiều sóng gió , họ hiều được giá trị cuộc sống thế nào nên nhìn cuộc đời 1 cách khách quan và phóng khoáng.


- Nhóm lên án mạnh mẽ sẵn sàng ví Gà như bệnh tật , sâu bọ , loại người này loại người kia : nhóm này đa phần là hiện đang rất mãn nguyện với hanh phúc của mình bởi vì chưa gặp biến cố bao giờ , xung quanh họ đang được màu hồng bao phủ . Với thành phần này họ rất mạnh mẽ lên án và khăng khăng nhất quyết xử lý chồng khi bị phản bội hoặc chồng lỡ phạm 1 sai lần nào đó . Bên cạnh đó thành phần lên án mạnh mẽ thứ 2 là nhóm đang chịu nhiều đau khổ nên có cái nhìn rất khắc nghiệt đối với đàn ông.Kg khác thành phần trên , họ cũng dè bĩu và bày tỏ thái độ 1 cáh thái quá , cũng có thể những gia đình này đã tan nát từ lâu


-Nhóm lợi dụng tình hình để thừa nước đục thả câu có mưu đồ bất chính


- Nhóm đặc biệt : nhóm này đặc biệt ở chỗ đồng ý ngoại tình với Gà , họ thực sự có nhu cầu tìm nguồn vui để khỏa lấp đi sự bất hạnh về hạnh phúc trong cuộc sống của họ , họ đến với Gà như tìm thấy 1 người đồng cảnh ngộ để chia sẽ những suy nghĩ , những khúc mắc về đàn ông mà kg sao họ hiểu được hoặc cũng có thể đến với Gà do thấy tiếp xúc với Gà cảm thấy Gà khác hẳn với Gà trên diển đàn.


Nhưng dù họ đến với Gà bởi bất cứ lý do nào thì Gà rất trân trọng họ , bởi họ cũng đang gặp bất hạnh trong gia đình , họ là những người phải kìm nén những khổ đau của mình mà kg dám bày tỏ.Có lần Gà hỏi sao kg lên diễn đàn bày tỏ quan niệm của mình hoặc sao thấy Gà bị ném đá như vậy sao kg lên chia sẽ ?? họ bảo xã hội liệu có chấp nhận 1 phụ nữ lên tiếng muốn ngaọi tình hay kg?? hoặc họ kg muốn bị trói chung với Gà mặc dù nhu cầu ngoại tình ở PN cũng là 1 nhu cầu thật . Với nhóm này Gà chỉ muốn chia sẽ cùng các bạn , mong các bạn mau chóng tìm được lối thoát cho mình , sống sao cảm thấy thoải mái với chình mình là được.


Cuối cùng Gà thấy 1 điều , có lẽ mục tâm sự này chưa đúng với tên gọi của nó mà nên gọi nó là mục kể lể của các chị thì đúng hơn bởi vì nó được dùng để bêu xấu , kể tội hay chửi rủa đàn ông , còn những ai thật sự muốn được tâm sự chia sẽ thì sẽ chẳng ai dại gì mà đưa đầu cho chúng ném đá như Gà nếu như gặp tình huống nhạy cảm của xã hội


Gà xin hết