Mình đã đọc nhiều bài của các mẹ trên WTT về đêm tân hôn, nụ hôn đầu tiên nhưng chưa thấy có bài về lời tỏ tình của AX. Nếu topic là "Lời tỏ tình đầu tiên" thì chắc phải ở 4rum của các em tuổi teen, mà có mấy mối tình đầu thành AX nhỉ, nên mình mới đặt topic là "Lời tỏ tình của AX" vì WTT là website của gia đình mà.
Đây là câu chuyện của nhà mình. AX không phải là mối tình đầu của mình. Cùng lúc AX lân la làm quen là lúc mình đang có 2 'mối' khác. Họ đều là những người thành đạt và giàu có, còn AX mình lúc ấy chỉ là SV mới ra trường, đi làm chưa được bao lâu, túm lại là chưa có gì cả (AX còn kém mình 1 tuổi..hihi). Nhưng ngay từ đầu mình đã cảm nhận được sự chân thành của AX, chân thành mộc mạc lắm, chẳng biết tán tỉnh hay lấy lòng như thế nào đâu. Sau 2 tháng làm quen, AX mới dám 'tỉnh tò' nhé. Nghĩ lại buổi tối hôm ấy mà mình vẫn buồn cười. Chả là hôm sau AX lên đường đi học nước ngoài (ngắn hạn thôi), buổi chiều rủ mình đi ăn uống linh tinh chè, hoa quả dầm như hồi học sinh í. Còn rủ mình đi bơi thuyền Hồ Tây nữa chứ. Lúc ở giữa hồ, mình đã tưởng 'chốt hạ' rùi nhưng chắc run quá nên toàn nói mấy chuyện vớ vẩn. Sau đó AX về liên hoan với gia đình, mình đã tưởng love story phải delay đến khi AX về. Tối ăn uống xong lại thấy đến rủ mình đi uống nước. Sau một hồi chuyện trò, bọn mình quay về chủ đề lấy chồng nước ngoài. Trước đây mình học chuyên ngữ nên các bạn của mình toàn đi du học và làm trong môi trường nước ngoài, hơn chục đứa lấy chồng Tây. Nói đến đấy, AX đột nhiên khoác tay mình và nói " Ở đây cũng nhiều người tốt lắm chứ". Ui lúc đó mình run thật vì không được chuẩn bị tâm lý, mình ngồi im thin thít chẳng nói năng được câu nào. Lúc sau AX lại nắm bàn tay mình và nói "Tay lạnh thế"...Sau đó 4 năm thì bọn mình cưới, Lợn Sữa nhà mình bây giờ được 14 tháng rùi. Trong đời mình đã nghe 3 lần 'tỉnh tò' nhưng chẳng lần nào mình thấy xúc động như lời tỉnh tò của AX. Các mẹ có chuyện gì hay vào đây kể nhé.