Buồn quá các chị ạ! Em lập nick mới để tâm sự câu chuyện của mình ở đây. Mong các chị cho em lời khuyên nhé.
Hôm qua em bị chồng đánh. Đánh rất dã man, cả đêm qua em không ngủ được vì người đau ê ẩm. Tay em bị chồng quất cây sắt vào rách sâu phải khâu đến 10 mũi. Em đau và nhục nhã quá các mẹ ạ. Vợ chồng em đều là trí thức, có địa vị cả đấy…Chẳng ai tưởng tượng nổi…Em có tâm sự với các bạn thì chúng nó cũng sẽ bảo em sướng quá phát rồ … mà em cũng sợ “vạch áo cho người xem lưng” lắm nên lên đây nhờ các chị tư vấn.
Chúng em kết hôn được 7 năm rồi, có 2 cô con gái xinh xắn đáng yêu lắm, kinh tế vững vàng, nhà cửa, xe cộ đủ đầy. Chồng em hơn em 8 tuổi. Anh đang làm quản lý cho một tổng công ty lớn ngoài HN, mẹ con em vẫn ở SG. Em giải thích tí vì sao vợ chồng em sống mỗi người một nơi nhé. VC e cưới nhau ở SG, khi con gái lớn được 1 tuổi thì anh được bổ nhiệm công việc mới ở ngoài HN. Lúc ấy chúng em vẫn sống với BMC. Anh thương BMC già rồi mới có cháu nên bàn với em là nếu em và con ra ngoài HN với anh thì ông bà nội sẽ hụt hẫng, buồn và bệnh thêm. BMC e đều 70-80 cả rồi cả nhà ạ (chồng e là con trưởng). Lúc đấy em rất buồn vì nghĩ rằng anh chỉ biết lo cho BM anh mà không nghĩ gì đến em cả, tuy nhiên em cũng không phản ứng gì. BMC em thì thương con cháu, tuy nhiên ở chung thì cũng có xích mích nên cũng có tình trạng “bằng mặt mà không bằng lòng”. VC em thì khắc khẩu rất hay cãi nhau, anh thì gia trưởng độc đoán còn em thì bướng bỉnh. Lần đầu tiên anh chửi em đã nói lại thế là bị đánh tơi bời. Sau này, anh chửi em im lặng khóc thút thít thấy thương BM mình kinh khủng. Mà lời lẽ mắng chửi thì kinh dị vô cùng - hồi đó e ko tưởng tượng được luôn chỉ nghĩ là bọn vô văn hóa đầu đường xó chợ mới thốt được những lời đó-, em sock dữ lắm, đau đớn lắm, buồn không làm được gì luôn á, rồi cũng tìm đủ cách tâm sự, tỉ tê. Chồng em lúc nào cũng nói là do em làm anh ý bực nên mới đánh em, thực sự lúc đó em cũng ra thời hạn cho mình là nếu chồng cứ tiếp tục hành hạ em như thế thì em sẽ chia tay, thế mà cũng không đủ can đảm vì thương con quá các chị ạ.