Vừa cãi nhau với chồng buồn quá vào đây trút bầu tâm sự.
E mới sinh bé được hơn 4 tháng nhưng số lần 2 vợ chồng cãi nhau thì không đếm được. Mà ngay từ lúc e mới sinh xong thì cũng đã phải khóc suốt rồi. Lúc ở viện thì có bà ngoại chăm nhưng khi về viện thì vào đúng dịp tết nên bà ngoại không đến chăm được. Cứ nghĩ là có chồng rồi thì cũng ổn vậy mà các mẹ biết không, sáng chồng ngủ đên 9h không gọi dạy thì cũng không dậy. Thế là sinh xong nằm một chỗ chẳng có ai nấu ăn sáng cho, bảo chồng là lấy cho cơm thì chồng ngái ngủ quát "giờ này thì làm gì có cơm". Mới sinh xong vết mổ vẫn chưa lành ngồi cho con bú đau nên cho con nằm bú thì chồng nói " mẹ gì mà mẹ thế, không biết hi sinh vì con, người ta chịu đau vì con đằng này cho con bú lại sợ đau bắt nó nằm ra mà cho bú, mà nằm như thế không biết ngại à". Hôm nay nói lại chuyện này với chồng, trách chồng, tưởng chồng sẽ thấy áy náy, không ngờ chồng bảo "gọi điện về cho mẹ xem ngày trước mẹ có nằm cho vợ bú không, người ngày xưa chẳng ai cho bú nằm cả, bây giờ toàn nghe trên mạng nói linh tinh"..."gọi đi, cút mẹ mày đi, ly dị đi". Đấy là em mới thuật lại sơ sơ, các chị xem hộ em và cho em 1 lời khuyên, em nên tiếp tục sống thế nào?