Tại sao thế mày ơi ? Tại sao lúc đó không thấy buồn, tại sao khi đã tìm được nguyên nhân, tìm được ra cái tâm tư tình cảm của họ mày lại không thấy buồn. Mày đã chia sẻ với họ như một người bạn chân thành nhất. Phân tích, động viên và chia sẻ thành thật lắm mà. Thế mà bây giờ mày lại thấy trống rỗng, thấy hụt hẫng và buồn thế này cơ à ? Mày quyết định từ bỏ thói quen chờ đợi một cái nick sáng, mày quyết chú tâm vào công việc để quên đi những gì đã thành thói quen trong suốt mấy tháng nay. Mày mạnh mẽ thế cơ mà, mày xác định được cái mày cần phải làm và những gì sẽ phải đến tiếp theo . Thế mà giờ lại mất tập trung thế này đây ??? Chắc cần cho mày một khoảng thời gian nhất định, 1 tuần nhé ? Liệu có đủ không khi mà tại thời điểm này mày vẫn chưa thực hiện được 1 cái nhỏ nhất là : Nhớ . Thôi đừng tự dầy vò và làm khổ tâm can mày nữa, hãy nhớ mày là ai, mày đang ở đâu trong cuộc đời này nhé. Cố lên Mày nhé ! :((:((:((!