Đây là lần đầu tiên e chuẩn bị 1 Lễ Tình nhân tặng Tình yêu Lớn của đời e. Trước đây e đã yêu, đã có ngày lễ này nhưng e chưa từng tặng quà, e chỉ đc nhận thôi. Như lần yêu đầu í, chuẩn bị quà cho a mà lòng hồi hộp quá! Năm nay bận nhà cửa và ko có thời gian nên e ko tự tay làm socola tặng a yêu được và e đi mua.
Mỗi ngày e sẽ mang 1 Hạnh phúc nhỏ đến a yêu để tích dần thành Hạnh phúc lớn đến cuối đời, để thỏa ước nguyện răng rụng cùng nhau sau 100 năm nữa hihi ^^
Vị đắng của socola giống như vị cãi nhau trong tình yêu của mình a yêu nhỉ...2 hôm liên tiếp cãi nhau e sợ lắm rồi, sợ cảm giác đó, cái cảm giác giận nhau, bực tức. Nên giờ e sẽ cố gắng ko bắt nạt, ko bắt a làm theo í e nữa. Chứ giữa đêm hôm mà cãi nhau, có thể lần này a ko ra khỏi nhà nhưng nếu cứ căng thẳng cãi nhau vì những lí do linh tinh mà đêm hôm đùng đùng a bỏ ra khỏi nhà thì .........
E yêu a, yêu bằng hết những j có trong trái tim. Yêu bằng lý trí, yêu bằng trái tim, yêu bằng sự trưởng thành, yêu bằng sự đầy đủ về suy nghĩ, sự chấp nhận, sự hi sinh, sự sẵn sàng hành trang làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Yêu bằng sự chủ động, bằng lo lắng, quan tâm đến a.
Yêu lắm mỗi khi a ngủ chảy nước miếng vào gối đến sáng hôm sau vẫn còn ướt, yêu lắm mỗi đêm ngủ say mà vẫn ôm chặt và nói a yêu e, yêu lắm bữa nào ăn cơm a cũng làm rơi cơm, rơi đồ ăn. Yêu lắm cái thân hình "nhỏ bé" của a yêu và đi đến đâu cũng va vào đồ đạc và đổ. Yêu lắm, quen lắm và đau lắm mỗi lần hun e xong a lại cắn trán e vì a bảo cắn thế cho đỡ .... rô. Yêu lắm mỗi sáng sớm a dậy chuẩn bị đồ đi làm rồi nũng nịu bảo e ngủ tiếp đi. Yêu lắm mỗi sáng sớm a hẹn giờ mà mãi ko dậy đc, mà vừa mở mắt ra đã nũng nịu những điều hôm qua e hứa hôm nay sẽ làm j cho a, "nhưng e fai gắn trả lại a con rồng phát sáng cơ ", "nhưng e fai mua cho a cái ví mới cơ ", "nhưng e fai hứa ở bên a suốt đời cơ ". " sau này a già đi, yếu đi e ko đc bỏ a, đc chê a cơ ".....khó ai tưởng tượng đc 1 "chú" gần 30 tuổi mà nũng nịu như trẻ con khi vừa mở mắt ra a yêu nhỉ. Những điều ấy chỉ có e, e sẽ giữ mãi nó cho riêng 2 đứa mình.
E đã hứa là : ở phòng bếp e sẽ là người phụ nữ đảm đang nấu những món ngon nhất dành cho a và gđ mình, ở phòng khách e sẽ làm "người vợ sang trọng " của a, ở phòng ngủ e sẽ là Nhân tình của a suốt cuộc đời này.
Nhân ngày Valentine e mới có nhiều thời gian để viết ra những cảm xúc mà những cảm xúc ấy e toàn giữ ở trong lòng....tất cả những thói xấu của a, a nghĩ e sẽ ghét a hay a xấu hổ với e....nhưng ko fai đó là những tài sản trong tình yêu của e và a. E yêu tất cả, từ những thói xấu cũng như điều tốt ở a, a yêu ạ.