Còn trẻ tình yêu cũng rất màu hồng, khi ra đời bạn va chạm nhiều hơn bạn gặp nhiều vấn đề cũng như nhiều loại người hơn thì bạn sẽ nhận ra nhiều chân lý cho bản thân mình. Khi còn trẻ dù bạn yêu cỡ nào cũng được, dù có ra sao thì hãy cứ làm những điều mình thích cho đã, ăn những món bạn thích đến những nơi bạn muốn đi rồi sau đó hãy cưới bạn nhé. Với bạn cũng nên học cách có những thú vui riêng của chính mình, để nếu như không có hẹn với ai thì ở nhà một mình cũng có cái để khiến bạn vui hay là dù sau này có mang bầu thì cũng có gì khiến bạn vui chứ không phải ôm cục tức chỉ vì chồng không bên cạnh hoặc nhiều ông chỉ nằm lướt mạng hay chơi game không ngó tới. Nói hơi thô nhưng mà nêu bạn đang có ý định cưới chồng hả? Thì cách tốt nhất là bạn nên học làm trở thành một ác quỷ trước đi đã. Bạn nhớ nha cưới chồng là cưới cả nhà chồng, nghe thì vô lý nhưng là thật đấy. Chứ không phải như lời đồn là lấy chồng chỉ cần biết và quan tâm 2 đứa thế nào thôi không đâu còn nhiều thứ lắm. Mà nha nhiều khi lấy chồng rồi bạn sẽ ngẫm lại chính mình là khi ở nhà ngoại có khi chưa nấu cho bố mẹ bữa cơm ngon đã đi cưới chồng, nhìn mâm cơm ngon lành nấu cho nhà chồng mà chỉ muốn khóc vì thương cha mẹ mình, nên các em gái muốn đi cưới chồng, hãy chắc chắn phải chăm sóc bố mẹ mình thật tốt đã. Đây là một số chi tiết mà mình chia sẻ từ phương diện người đi trước. Mọi người có ý kiến gì không ạ chia sẻ với mình dưới phần bình luận nha.

