Trước khi kết hôn, em đi làm và có công việc ổn định, mức lương khá tốt, công việc tốt, tuy nhiên công việc khá áp lực, và về trễ. Cuối tuần, tuy ko phải lên công ty, nhưng vẫn phải duyệt công việc để kịp tiến độ. Chính vì lý do đó, mà em quyết định xin nghỉ và tính chuyển sang công việc khác ổn định hơn. Tuy nhiên, thời điểm em xin nghỉ là sắp kết hôn. Vì thế sau khi kết hôn, em mới tìm việc lại.
Sau khi kết hôn được 1 tháng, em bắt đầu tìm công việc khác thì chồng em ko đồng ý. Do gia đình chồng em có kinh doanh làm ăn, tuy nhiên công ty ở quy mô gia đình. Nên chồng em đã thuyết phục em ko tìm việc mới, mà giúp chồng công việc kinh doanh gia đình. Em lúc đó rất buồn, và ko đồng ý. Tuy nhiên, do chồng thuyết phục về nhà để có thời gian học lên cao đồng thời cũng rất năn nỉ vợ, nên sau đó em cũng xuôi theo mà ko ra ngoài làm.
Sau đó, khi em đồng ý ở nhà, công ty thì ko có gì cụ thể để em làm, công việc gia đình rất khác chuyên môn em học, cũng như do quy mô gia đình, nên em trong tình trạng bạ gì làm đó, ko biết mình cần phải làm gì, lại xen lẫn giữ trẻ, phụ MC bếp núc --> em trong tâm trạng rất bất mãn và buồn phiền.
Sau đó, em quyết định ra ngoài làm lại. Em ra ngoài làm vài tháng, chồng em ngoài mặt thì ko nói gì, nhưng em biết anh rất thất vọng về em, quan hệ vợ chồng lạnh nhạt. Em có bàn cuối tuần sẽ xem hồ sơ, sổ sách cty gia đinh hay sẽ ra ngoài làm 1/2 buổi, 1/2 buổi phụ giúp công ty --> chồng cũng ko đồng ý. Lần này, em thừa nhận là do lỗi của em, suy nghĩ ko kĩ em lại nhảy về nhà làm tiếp để hi vọng cải thiện quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, trước khi về, em đã set up văn phòng, công việc rõ ràng, ko để tình trạng giống như lần trước.
Sau đó thì em về lại công ty gia đình làm, đến nay đã được vài tháng. Hiện giờ, tình trạng đỡ hơn thời gian trước.
Tuy nhiên, thật tâm mà nói công việc này hoàn toàn trái chuyên môn của em, đồng thời cũng ko thật sự là công việc cần em phải dành toàn thời gian để ở nhà. Em vẫn có ý muốn làm thêm ở bên ngoài, nhưng ý chồng em khá gia trưởng và độc đoán nên ko đồng ý.
Hiện giờ, em đang trong tình trạng thường xuyên cãi nhau với chồng. Vì bất đồng trong quan điểm sống, cũng như trong công việc. Em trong tâm trạng rất mệt mỏi ko phải do công việc nhiều mà do ko biết giá trị cần thiết của công việc mình làm (có hay ko có mình cũng ko sao). Áp lực tâm lý khá lớn, vì làm chung với BMC, nên phải giữ kẻ, ko thoải mái. Làm đủ thứ việc ko tên, ko theo chuyên môn, ko trau dồi được nghiệp vụ. Chưa kể, do làm công ty nhà, thường xuyên kèm theo tiết mục như giữ nhà, giữ trẻ, lo chuyện bếp núc.
Tiền sử dụng chi tiêu ko khó khăn lắm, nhưng trong tâm trạng xài tiền chồng, ở nhà chồng nên mọi người cũng ko tôn trọng. Em xài hay mua sắm gì cũng nghĩ là tiền do nhà chồng làm ra.
Em cảm thấy mình đang rất mắc kẹt trong công việc hiện giờ. Quan hệ với chồng cũng rất xấu. Tuy nhiên, giờ lại ra ngoài làm nữa thì ko được, vì đã nói chuyện với BMC 2 lần về việc này, cứ thay đổi vậy em e BMC sẽ ghét em.
Em xin lỗi, là em hơi rối. Đầu óc cứ ko biết phải làm gì. Giờ cũng lên tâm sự với các chị, các mẹ.
Hi vọng có mẹ nào đã từng trong hoàn cảnh giống em, cho em vài lời khuyên nha.