Sau hơn một năm quen và yêu nhau, nhiều chuyện rắc rối và hiểu lầm xảy ra, bọn em đã vượt qua được. Đột nhiên, hôm nay, anh ấy bảo rằng 1/5 này về nhà anh ấy, có lẽ để thử xem nấu ăn và rửa bát thế nào.


Em đã từng gặp bác gái một lần. Bác là dâu trưởng, và anh ấy cũng là con trưởng, gốc Hà Nội. Lần đầu gặp, bác rất nghiêm, và chỉ nói là nếu về làm dâu thì phải xác định là khổ và khó, thức khuya dậy sớm, chồng con trên hết.


Mà em thì vốn hồn nhiên, lần đầu nghe bác nói cũng phần sợ. Kể thì có thể mọi người nói là ghê, công nhận bác cũng ....ghê. Nhưng em nghĩ một phần nữa là bác lo cho con bác và lo cho em với chức dâu trưởng thôi.


Bác có ngụ ý là em ăn nói k khéo lắm. Giờ em thực sự phân vân cho lần gặp thứ 2. Vì em nấu ăn cũng k khéo lắm. Mấy món cơ bản thì biết, nhưng các món phức tạp thì vụng lắm.


Nên em đành lên đây để xin ý kiến các chị có kinh nghiệm vậy. Mọi người có bí quyết hay lời khuyên gì chia sẻ cùng em đc ko ? Còn 2 tuần nữa, em nên chuẩn bị gì để ra mắt thật tốt :(


Em xin cảm ơn ngàn lần ạ