KHI BẠN BỊ BẠO HÀNH


Hầu như ngày nào tôi cũng được nghe những câu chuyện về phụ nữ bị bạo hành, và người ta vẫn vô tư chấp nhận nó như thể đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Mới hôm qua đây tôi vừa lái xe vừa nghe một chương trình trên sóng redio. Phát thanh viên là một người tôi rất mến mộ. Để giới thiệu một số bản nhạc của chương trình đó, phát thanh viên này bắt đầu kể một câu chuyện mà theo anh ta là "một truyền thuyết thú vị" lý giải về truyền thuyết những ngôi sao trên bầu trời: Có một chàng trai đem lòng thầm yêu trộm nhơ và muốn chung sống với một nàng tiên cá, nhưng bất cứ khi nào chàng đến gần thì người con gái ấy lại nhảy xuống nước và bơi xa khỏi chàng. Một ngày nọ, chàng trai bắt được nàng tiên cá ("bắt" là từ mà chương trình truyền thanh ấy sử dụng) Khi bắt được nàng rồi, nàng vùng vẫy mạnh đến nỗi hàng ngàn giọt nước bắn tung tóe lên bầu trời và biến thành những vì sao. Còn chàng cũng kéo theo nàng tiên cá lên bầu trời sống chung với những vì sao đó. Thật là một câu chuyện lãng mạn.


Trước đây, tôi cũng từng nghĩ rằng những câu chuyện cổ tích kiểu này vô cùng thú vị, nhưng bạn hãy thử một lần đứng ở vị trí của nàng tiên cá trong truyện mà xem. Rõ ràng nàng tìm mọi cách trốn chạy và không muốn chung sống với chàng trai. Mối quan hệ của họ ở đây là một người săn đuổi còn một người lẩn trốn. Cuối cùng thì chàng đã "bắt cóc" nàng dù nàng không thực sự muốn như vậy. Đó là một hành động vô cùng thô bạo. Nhưng chúng ta thường không để ý đến nó mà chỉ quan tâm đến sự tích những vì sao, do đó thường dễ dãi khen rằng đó "thật là một câu chuyện lãng mạn".


Dùng bạo lực với phụ nữ không bao giờ có thể coi là "một câu chuyện lãng mạn", cho dù người ta có tô vẽ nó dưới hình thức nào đi nữa.