Chào mọi người,


Em là một thường trú dân Mỹ, còn chồng em là du học sinh. Tụi em mới lấy nhau cách đây vài tháng vì em có thai. Anh là người đã quyết định giữ lại đứa bé và thưa với ba mẹ để cưới em. Từ khi về sống chung một nhà thì em mới phát hiện ra là chồng em vẫn còn liên lạc với người yêu cũ ở Hà Nội. Trước đây, 2 người này từng quen xa và vì anh quyết định sang Mỹ học tập nên mới chia tay.


Em đã yêu cầu anh phải chấm dứt chuyện liên lạc này đi và kêu anh nói thẳng với người yêu cũ là anh đã có vợ con rồi, lằn nhằn một lúc anh mới đồng ý. Ngay khi anh nhắn tin qua, cô kia lập tức gọi điện khóc lóc, trách móc anh, anh cũng khóc và nói nhưng vợ con anh cần anh. Sáng hôm sau thì cô kia viết thư qua bảo từ biệt và dọa tự tử, anh sợ nên đã không thể dứt ngay được mà phải nói mấy lời ngọt để dỗ ngọt cô ta. Anh kêu cô đợi anh thêm 3 năm nữa sẽ về Việt Nam cưới cô.


Lúc đầu em tưởng là những lời nói đó chỉ để làm cho cô kia nguôi ngoai mà không nghĩ đến chuyện tự tử nữa thôi, nhưng không, em đã sai. Từ sau đó, anh đã lén lút em để gọi cho cô kia nhiều hơn. Có một lần, cô người yêu cũ vào fb của em thấy ảnh cưới của 2 vợ chồng, cô đã nói lời chia tay với chồng em và nói sẽ không làm phiền anh nữa nhưng anh đã níu kéo cô ấy. Anh nói cô là mới có tí chuyện đã làm ầm lên. Anh vẫn hứa là sẽ về cưới cô, nếu không được sẽ cùng nhau bỏ trốn. Không chỉ một mà nhiều lần cô đòi chia tay, anh vẫn quyết níu giữ. Em ức lắm, mấy lần em đã làm ầm lên và đưa ra bằng chứng là những dòng tin nhắn của 2 người. Nhưng lần nào như lần náy, anh đều hỏi là tại sao em theo dõi anh, chẳng lẽ anh không có được tự do nào sao? Đến khi em khóc thì anh xin lỗi và nói anh đi lạc thôi chứ không giải thích gì thêm. Nhưng ngay hôm sau anh vẫn tiếp tục nhắn tin yêu đương và đầy hứa hẹn với cô người yêu cũ. Anh nói cô anh cô đơn lắm khi không có cô ( nhưng thực tế anh ấy đang vui vẻ và tất bật chuẩn bị cho đứa bé sắp chào đời) và anh luôn miệng nói với cô kia là hãy đợi anh vài năm.


Tuy nhiên ở nhà thì anh vẫn hết mực yêu thương và quan tâm đến em và đứa bé ở trong bụng. Anh thật sự đã chăm lo cho em và con như lời anh hứa. Anh còn nói là sau này khi có cơ hội sẽ dẫn em về Đà Nẵng để làm đám cưới cho họ hàng biết.


Bây giờ thì cô người yêu cũ tuy biết anh đã có vợ con nhưng đã chấp nhận làm người thứ 3. Cô thường xuyên gửi cho chồng em những hình ảnh và lời nói dung tục.


Em rất đau lòng và bức xúc nhưng không thể làm gì hơn, em đã nói chuyện này với mẹ chồng vì bà rất thương em, cả gia đình chồng ai cũng khuyên nhủ anh nhưng anh vẫn không nghe. Bây giờ em không biết chồng em muốn gì? Liệu rằng sắp tới khi em làm xong thẻ xanh cho anh, anh sẽ viện cớ để bỏ 2 mẹ con em đi? Hay tồi tệ hơn là dùng chính thẻ xanh đó để bảo lãnh cho cô kia sang? Tại sao anh chọn lo cho đứa con và em nhưng vẫn không thể dứt với người cũ? Em phải làm sao để anh nhận ra sai lầm đây? Liệu rằng lời nói của anh với em là thật hay với người cũ là thật?


Mong mọi người tư vấn giúp em.


Em xin cảm ơn rất nhiều.