Viết lời cảm ơn ở box kinh nghiệm hay thì ko được hợp lý lắm nhưng mà em xin phép admin và mod cho em xin 1 ít đất hoặc cho topic này tồn tại trong vài ngày tại box này được k ạ? Lý do vì em đã có những lời khuyên, sự chia sẻ tại box này và nó đã giúp em vững tin trong cuộc sống và có được hạnh phúc ngày hôm nay.


Em xin chào mọi người ạ, hi vọng mọi người vẫn chưa quên em, người mà 2 tháng trước thôi, với bao mẫu thuẫn, suy nghĩ rối bời. Vậy mà được mọi người chia sẻ, cho lời khuyên em đã có được một cuộc sống thực sự hạnh phúc bên người chồng của mình.


Hôm nay em lên đây, đầu tiên muốn gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất và sau đó muốn chia sẻ với các anh chị niềm hạnh phúc mà em có được.


Em thực sự cảm thấy mình quá may mắn vì lấy được một người chồng là anh ấy. Anh ấy đã yêu em bằng cả một tấm lòng, thật độ lượng, thật bao dung. Anh ấy nói với em 1 câu vào đêm tân hôn mà có lẽ nó sẽ là động lực và theo em suốt cả cuộc đời "Sự trong trắng không được chứng minh bởi 1 thời điểm hay 1 biểu hiện sinh học, mà sự trong trắng sẽ được chứng minh bởi cả một quá trình. Quá trình anh yêu em, anh thấy sự trong trắng đó qua tính cách, con người em và anh muốn sẽ thấy sự trong trắng đó trong quá trình anh và em chung sống với nhau cho đến cuối đời".


Em đã bật khóc khi anh ấy nói vậy và giờ này khi chia sẻ với các anh chị, em vẫn còn thấy xúc động.


Em xin cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa! Xin gửi đến tất cả mọi người những lời chúc tốt lành nhất :Rose:


Sande!