Chào tất cả mọi người. Xin mọi người cho E lời nhận xét về một người này. Câu chuệyn này là của người bạn thân của E.


Bạn e mới mất mẹ chưa đến 49 ngày vì bệnh UT. Năm nay bạn mới bắt đầu vào ĐH và E gái vừa bắt đầu vào lớp 10. Khỏi phải nói chắc mọi người đều hình dung được những khó khăn và áp lực khi hai chị E vừa cố gắng hoàn thành các kì thi quan trọng và lo lắng cho sức khỏe của Mẹ mình. Còn Ba bạn làm nhà nước, có một chút quyền lưc, nên gia đình tương đối khá giả.


Bạn E không thể tưởng tượng được là trong thời gian, khi mẹ bạn vừa mới mất vậy mà một người hàng xóm sát cạnh nhà mà bạn kêu bằng Bác, lại có thể đêm hôm lúc 11-12h đêm lại nhắn tin gọi điện cho Bố nó.(Bạn E biết được là do trong thời gian này cả ba bố con ngủ chung dưới nhà gần với chỗ cúng Mẹ). Và không chỉ gọi một lần mà mấy ngày sau đó nữa. Tất nhiên là Ba của bạn e không bắt máy cũng như tra lời tin nhắn. Ô chỉ chửi là đồ khùng... Mà người đàn bà này là một người trí thức, có đia vị tương đối trong một tờ báo rất uy tín ở VN. Tại sao bà ta lại như thế nhỉ????