Lo lắng khi người yêu quá tốt với gia đình (của họ) và bạn bè ^=^
Người yêu em có tình cảm cực kỳ sâu nặng với gia đình: bố mẹ , anh em, kể cả cháu ruột (con của anh chị em ấy ạ), và cực kỳ tốt với bạn bè..
Luôn tâm niệm 1 câu:"tốt với gia đình thì không bao giờ mình thiệt, bạn bè tốt với mình, nên mình phải tốt lại..". Ngày xưa khi mới yêu, em quí đức tính đó của anh, nhưng giờ thì... em hoang mang quá ...
Ny em xa quê, nên ở trọ, lương cũng đủ sống thôi, nếu tiết kiêm thì cũng dư 1 ít.. Nhưng mà k bao giờ ny em dư chút ít cả, vì lo cho gia đình và bạn bè.. Chỉ cần em trai, hay cháu chắt, xin tiền, bất kể hợp lý hay không, anh ấy sẵn sàng cho, ko hề suy nghĩ, thậm chí hết tiền, cũng đi vay để cho, thậm chí đang nợ nân chồng chất, cũng đi vay để cho. Em thì em thấy ko hợp lý lắm, vì xin để mua di dộng, để tiêu vặt , cháu xinđóng tiền học thêm (trong khi có bố mẹ nuôi đàng hoàng)..Bạn thân mượn số tiền lớn, cũng đi vay để cho mượn, rồi lại tự mình nai lưng ra trả..Nói thêm là bạn em ko bao giờ chi tiêu cho bản thân cả, ăn mặc rất giản dị, ko có nhu cầu giải trí gì.. Vì những lí do trên mà tháng nào cũng bị nợ nần chồng chất, đang nợ 1 đống, rồi có ai xin. thì lại đi vay tiếp để cho..Em nói 2 đứa dành dụm tiền cho đám cưới, thì chẳng bao giờ đưa được cho em đồng nào, vì đang mắc nợ. nhưng có em trai, cháu chắt xin, hay bạn vay, thì lại đi mượn để cho.
Em thấy sợ quá, nếu cưới nhau rồi, mà anh ấy vẫn như vậy, thì ko biết cuộc sống vợ chồng sẽ như thế nào ạ?.
Chuyện anh ấy cho em trai, cháu chắt tiền, thì em ko phản đối, tuy nhiên, em khó chịu ở chỗ cứ làm quá sức của mình. mình có ít, cho ít, cho trong khả năng của mình, đến mức đi vay nợ để cho, thậm chí, đi vay nợ cả nửa tháng lương để cho bạn vay mà ko bít ngày nào bạn trả và mình nai lưng ra trả nợ, thì em thấy không ổn. Đến mức phải tăng ca thường xuyên, ăn uống tằn tiện, để trả nợ.
Bây giờ anh ấy độc thân, thì anh ấy chịu. Nhưng lỡ lấy nhau rồi, mà như vậy thì.. Em thấy sợ quá.:Crying::Crying:
Em có nói với anh ấy về vấn đề này, thì anh ấy bảo:" Yên tâm, sau này là vợ chồng rồi anh sẽ đưa tiền cho em, có điều nhiều hay ít thôi".
Nhưng em vẫn thấy lo... Em rất sợ cảnh phụ nữ làm trụ cột gia đình.
Xác định năm sau cưới nhau, mà giờ anh ấy tay trắng hoàn toàn, tháng nào cũng nợ nần vì những chuyện đó nữa chứ...
Các chị cho em ý kiến với ạ...Người yêu em như vậy, liêu có ảnh hưởng đến cuộc sống sau này không?