Quả thật em rất bức xúc về việc chồng em chăm sóc quá chu đáo cho gia đình bên chồng . Em chẳng biết chia sẻ cùng ai cả đành lên đây tâm sự cùng các bác . Nhà em là vầy, chồng em là con trai trưởng của một gia đình đông anh em , duy chỉ có chồng em là khá giả hơn anh em khác. Thế là trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ già , 2 đứa em ăn học đến nơi đến chống là việc của chồng em . Con em mới ra trường nó đòi mua xe yamaha 32tr , anh em xúm nhau hùng tiền lại mua cho nó . Trước tới giờ nó muốn gì thì cứ việc đi xin xỏ vòng vòng mấy anh em khác . Số gì sướng như tiên , cha mẹ em lo cho em còn k bằng anh chị em nó lo cho nó nữa . SV có nhà ở , chồng em còn phải cho 1 tháng 2tr để xài mà nó còn than nữa. Tự nhiên em cảm thấy chạnh lòng lắm các Bác ah. Chồng em k hỏi ý kiến em mà tự ý tuyên bố cho nó mười mấy triệu mua xe, trong khi đã lo lắng cho nó ăn học 5 năm trời rồi còn gì . Em cũng tự thấy mình hơi ích kỷ , nhưng em thấy nó ỷ lại quá nên rất bực mình . Chồng em đã cho nó 1 chiếc xe của anh đang chạy để cho nó đi học rồi còn gì , giờ lại cho tiền mua xe mới . Buồn quá các Bác ah