Tôi rất cần sự chia sẽ của các bạn, vì trong thời gian từ ngày em bạn dâu tôi về nhà chồng tôi tới giờ, tôi rất stress, chuyện là vầy:


Những ngày đầu em chồng tôi đưa bạn gái về giới thiệu, cô bé này nhan sắc rất bình thường và rất dạn dĩ và hay tới chơi ơ nhà chồng tôi, thậm chi sau đó một thời gian rất ngắn chưa cưới hỏi gì đã dọn đồ về nhà chồng tôi ở luôn với tư cách là ở trọ. Mặc dù vậy tôi vẫn không tỏ vẻ gì khinh thường nhiều, mới đầu chỉ thấy lạ là sao cô bé này có thể thương bạn trai đến mức đánh mất phẩm giá mình như thế nhưng sau đó lý do khiến tôi quên đi điều đó là nghĩ chắc nó thương em chồng tôi rất nhiều.


Thời gian đó, chồng tôi đã đưa cô ta về Công ty chúng tôi dìu dắt để làm QUẢN LÝ NHÂN SỰ, tôi mặc dù mới sinh con nhưng hàng đêm tôi vẫn ráng sức chỉ cho cô ta từ cách đánh máy, cách mở máy vi tính (Cô ta học 12/12 nhưng rất yếu vi tính có lẽ do gia đình khó khăn). Nói chung tôi giúp đỡ hết mình vì nghĩ cô ta kém may mắn về mọi mặt, gia đình thì khó khăn và vì thương em chồng tôi lễ phép nên tôi không nề hà gì cả với bạn gái nó, bù vào đó tôi thấy cô ta cũng siêng năng phụ tôi chăm sóc con tôi, và có vẻ lễ phép.


Rồi sau này do mẫu thuẫn gì đó, em chồng tôi đòi chia tay ngay trong ngày nó đưa cha mẹ về quê dạm hỏi cô ta, tôi đã rất vất vả để khuyên em chồng tôi suy nghĩ lại, tôi đưa ra những ưu điểm cô ta lúc đó tôi thấy, thậm chí tôi còn tìm cách báo cho người lớn để khuyên giải em chồng tôi. Tôi thấy lúc đó cô ta rất đáng thương, đòi tự tử, rồi đưa cả ba mẹ lên để năn nỉ em chồng tôi nhưng nó vẫn cương quyết chia tay, cuối cùng sau khi anh trai tôi qua khuyên nhủ, em chồng tôi đồng ý quay lại với cô ta.


Cô ta lúc đó nhắn với tôi thế này: ba mẹ em sinh ra nhưng hạnh phúc của em do chị mang lại và em nhớ ơn chị trọn đời.


và tôi vì muốn tốt cho cô ta và thương cho cô ta phận gái mang tiếng mang tăm nên khoảng 05 lần 07 lượt em tôi bỏ cô ta tôi đều khuyên nhủ nó, và tôi cũng vì điều đó mà bị ba chồng tôi 02 lần nói tôi nhiều chuyện, thậm chí nói ngay tại ngày mùng một tết và 01 lần bị mẹ chồng tôi nặng lời lớn tiếng. Ba mẹ chồng tôi trước đó quý tôi lắm


Khi tôi mang cô ta về Công ty làm, cô ta yếu quá làm không được vợ chồng tôi bị mang tiếng và quyết định đưa cô ta về làm lại nhân viên bán hàng tại cửa hàng để tập cách học ăn học nói để vững vàng rồi chúng tôi đưa về văn phòng lại, nhưng có vẻ nghề này cũng không hợp với cô ta, cô ta hay than vãn là vất vả, và nhiều khách hàng không hài lòng thậm chí đuổi cô ta khi cô ta xuất hiện nhưng tôi đều giấu vì sợ cô ta buồn, lỡ cô ta biết tôi cũng nói khéo là do khách hàng khó tính. Nói chung cô ta gây sự mất thiện cảm ở công ty nhưng nhân viên ngại vợ chồng tôi giới thiệu nên không lên tiếng. Rồi cô ta âm thầm xin việc khác, khi có việc rồi cô ta làm đơn xin nghỉ không lương bên tôi 02 tháng để thử việc chỗ mới nếu thử việc Ok thì xin nghỉ luôn chỗ chúng tôi, nếu không ok thì quay về chỗ chúng tôi làm lại nhưng nói là xin nghỉ để đi học, , với kinh nghiệm làm Nhân sự là chỉ thoáng vài biểu hiện tôi đã có bằng chứng cô ta đang làm chỗ nào. Trùng vào thời điểm đó cô ta bị em chồng tôi chia tay, rồi bị bên kia đuổi việc, cô ta năn nỉ ỉ ôi tôi là cho cô ta về công ty làm lại để kiếm tiền về nhà ăn tết, lúc đó chồng tôi đã dần nhận ra tính cách cô ta và không thiện cảm mấy nhưng thấy thương cô ta bị em chồng bỏ nên vẫn gạt qua và đưa về làm lại. Rồi sau đó vừa làm cô ta vừa xin việc nghề điều dưỡng cô ta, trong quá trình cô ta vào chỗ chúng tôi làm lại cô ta làm chung với em gái tôi và 03 quản lý khác, những người quản lý này không tốt lắm và chiêu dụ cô ta trước mặt nhưng sau lưng lại âm thầm trình lên BGĐ và trả cô ta về phòng nhân sự không nhận cô ta nữa, em gái tôi đã quyết định lẳng lặng báo tôi và tôi bảo hãy nhận cô ta về đội và quản lý và chi dạy cô ta, vì sĩ diện chúng tôi không hề báo cô ta biết là cô ta tệ như thế nào mới bị trả về. Ngược lại trong quá trình làm việc cô ta nhiều lần ngang ngược với cấp trên (là em tôi), điều này tôi chấp nhận được vì nghĩ cô ta còn nhỏ, tuy nhiên sau đó cô ta tìm được việc điều dưỡng và lần thứ 3 cô ta xin nghỉ. Thái độ cô ta lúc nghỉ khá hóng hách, và điều làm tôi bắt đầu mất thiện cảm dần với cô ta. Lúc đó có lẽ vì nghĩ người lớn khuyên nhủ đúng em chồng tôi đã quay trở lại với cô ta, cô ta về nói với em chồng và ba chồng tôi là vì em gái tôi ép cô ta nghỉ, em gái tôi cố lôi kéo cô ta về phía em gái tôi vì trong Công ty tôi không ai chơi với em gái tôi hết, vì cô ta không nghe lời nên em tôi hay ép cô ta đó là lý do cô ta xin nghỉ. Khi nghe em chồng và bố chồng nói lại tôi đã bắt đầu mất cảm tình với cô ta vì các bạn nghỉ thử xem, vì tôi đã kiểm chứng và điều cô ta nói hoàn toàn bịa đặt, lúc đó tôi thấy em chồng tôi có thái độ không giống trươc đây với tôi nữa, có lần do cô ta bỏ quên điện thoại, con trai tôi lấy chơi và vô tình thấy được tin nhắn có tên tôi con tôi đưa tôi xem, trong đó tin nhắn là có nói xấu tôi và em gái tôi.


Rồi tôi cũng bỏ qua, và vẫn xem cô ta nhưng người nhà, chúng tôi đưa cô ta đi chơi, đưa qua tham quan nhà mới nhưng chồng tôi thì không ủng hộ em trai tôi lấy cô ta nữa. Thời điểm cô ta bị em chồng tôi bỏ, Cô ta đã qua nhà ngoại chồng tôi ở lại cơm nước và cũng gây mất lòng bên ngoại, các chị họ của chồng tôi cũng nói tôi nghe với vẻ khó chịu, cô ta cũng đã qua nhà cô chồng tôi ngủ lại mấy đêm để hy vọng bà con bên chồng tôi cứu vản chuyện tình cảm cô ta


Rồi bọn họ cũng quay lại, và định ngày cưới, ngày tôi thấy cô ta quay trở lại nhà tôi tôi mừng muốn rơi nước mắt, tôi mừng cho cô ta khi em chồng tôi quay lại nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó ngoài sức tưởng tưởng của tôi khi cô ta về làm dâu


Cô ta đã cố tình to nhỏ với mẹ chồng tôi để bà đứng về phe cô ta, nịnh nọt to nhỏ rồi đi nói với bà con bên chồng tôi là làm vậy để cố tình chọc tức tôi, lúc trước khi cưới thì cô ta còn phụ tôi tắm con, ủi đồ, sau khi cưới rồi thì cô ta rất ít khi phụ,bố mẹ chồng tôi nhắc thì cô ta mói làm còn không thì thôi hiếm lắm. Tôi một mình 02 đứa con nhỏ, làm GĐ một công ty và hầu như kinh tế ơ gia đình chồng tôi lo hết, tôi chưa bao giờ để em chồng tôi và cô ta bỏ ra bất cứ chi phí gì, vậy mà con tôi bị bệnh khá nặng, phải điều trị thuốc 01 năm và mổ chân, cô ta lại không hề phụ tôi trông nom buổi tối mà rủ rê mẹ chồng tôi đi tập thể dục, bỏ mặc mình tôi ở nhà xoay quanh với 02 đứa nhỏ, nhiều lúc 9 giờ tối tôi mới cầm được tô cơm, rồi còn có tâm lý chọc tức tôi.


Tôi là du học sinh từ Úc về, gđ tôi may mắn kinh tế khá ổn, tôi học Thạc sỹ QTKD tại trường RMit bên Úc và ở VN tôi TN 02 trường ĐH....nói chung ngay cả ngoại hình về mọi mặt tôi đều hơn hẳn cô ấy nhưng tôi không bao giờ hãnh diện vì điều đó và không bao giờ khoe khoang vì sợ cô ấy buồn. Tôi ảnh hưởng VH Châu Âu nên tôi hay góp ý với mẹ chồng tôi khi cam thấy điều đó không tốt còn cô ta thì mặc dù không mấy hài lòng nhưng vẫn ậm ừ làm theo rồi sau lưng noi xấu mẹ chồng tôi.


Thế nhưng...ngày tôi được biết sự thật về những điều cô ta nói cũng là ngày tập hợp gđ bên chồng tôi, chồng tôi phanh phui tức giận khi em chồng tôi nói: vợ tui nghe tui răm rắp còn vợ ông tào lao có làm được răm rắp như vậy không, ví tôi như cục sạc đt tào lao. Sau đó chửi tôi những câu rất nặng như đồ con đĩ, trước đó em chồng tôi rất lễ phép với tôi, vì nói thẳng ra tôi lấy chồng tôi vì gđ chồng tôi quá nghèo, tôi muốn từ bỏ cả tương lại ở nước ngoài để ở lại bên anh ấy để vực dậy gđ anh ấy và cũng vì anh ấy rất thương tôi. Ngày hôm đó 02 anh em chồng tôi gần như chém giết nhau, một điều mà trước đó (trước khi lấy vợ) không bao giờ có, họ rất thương yêu nhau, thậm chí tôi nói với chồng tôi hoài rất hiếm khi anh có đứa em như vậy. Chồng tôi bực tức chửi cô ta là đồ con gái hư thân mất nết và nham hiểm hại người sau lưng, chồng tôi nói: mày tưởng nó dạ dạ trước mặt và chiều chuyện mày là mày hãnh diện hả, sau lưng nó đang sử dụng chính mày và ba má mày để làm công cụ hất vợ chồng tao ra khỏi nhà đó mày biết không. Em chồng tôi còn xưng mày tao với chồng tôi nữa, tôi đã hết sức can ngăn còn cô ta ngồi im không một động thái


Sau đó về nhà, bố tôi và các cô bên chồng mặc dù biết hết sự thật là cô ta đang cố tình dựng chuyện để hại tôi nhưng vẫn không dám nói với em chồng tôi, cô ta qua bên bà con tôi nói: tui có lỗi gì bắt tôi xin lỗi và ba má tui còn chưa dám đụng tới tui nữa kìa. Và mặc dù cô ta đứng khoanh tay xin lỗi trước họ hàng vậy nhưng sau lưng cô ta hành xử như vậy. Tôi đoán cô ta không hề nhận lỗi với em chồng tôi những việc cô ta làm và theo tôi phỏng đoán mọi khía cạnh có thể cô ta đã nói vơí em chồng tôi là tôi lấy đồng tiền ra đưa các cô về phe tôi và cố dựng chuyện hại cô ấy. Bản thân tôi vì biết ơn người chô tôi biết sự thật về người cô ta nên tôi không thể nhờ họ đứng ra làm chứng nên mọi chuyện nếu em chồng tôi nghĩ vậy về tôi thì cũng đúng.


Rồi sau chuyện đó, cô ta tưởng đã thay đổi nhưng cô ta vẫn cố tình tiếp tục dựng chuyện không có để hại tôi, cô ta lại đi nói ngay chính em họ của chồng tôi là tôi đã từng làm mai em gái tôi cho chồng của em họ tôi để em họ tôi ghen lồng lộn lên và mất thiện cảm với tôi. Lúc này các cô chồng tôi đã trực tiếp gọi điện mắng vốn cho ba chồng tôi và chồng cô ta, sau đó cô ta đã xin lỗi các cô chồng tôi nhưng điều tôi không đồng ý là người cô ta dựng chuyện chính là tôi nhưng em chồng tôi không hề có động thái gì dạy dỗ để cô ta nói với tôi một lời xin lỗi. Chính vì điều này tôi nghĩ cô ta vẫn tiếp tục chối tội và em chồng tôi vẫn chưa hề nhận ra cái điều cốt lõi là cô ta đang rất ganh ghét tôi và tìm mọi cách để hạ thấp danh dự của tôi. Chồng tôi có lên tiếng là tại sao cái chính là tôi mà nó không xin lỗi lại đi xin lỗi các cô và bố chồng tôi có chuyện cô ta sau đó, rồi cô ta nhắn tin x in lỗi tôi (đây là lần xin lỗi gần như khá nhiều lần tôi nhận được).



Không phủ nhận từ ngày biết được những việc cô ta làm tôi đã không còn quý cô ta, và chồng tôi thì ra mặt luôn và cô ta cũng biết chồng tôi không thích cô ta về làm em dâu khi biết hành xử cô ta dựng chuyện này chuyện nó có thể làm cô ta tức và buồn. Nhưng tất cả cũng từ cô ta, chúng tôi đã từng có thời gian rất thương yêu cô ta vì thương em chồng tôi. Và trong chuyện này tôi không hẳn là người không có lỗi, vì cô ta đã từng gây chuyện xấu nên có khi tôi cũng hiểu nhầm cô ta.



Nhưng tại sao cô ta không học hỏi để theo tôi, cô ta nhỏ hơn tôi 10 tuổi cô ta có quá trình dài để phấn đấu mà, tôi tự hỏi sao cô ta sống nham hiểm quá hay do tôi quá cứng nhắc và không thể tha thứ cho cô ta. Còn nhan sắc là do trời phú, tôi chỉ hơi dễ nhìn hơn cô ta chút, và gđ tôi khá giả hơn là từ trước, tại sao cô ta không sống đàng hoàng, tôi đã làm từ thiện rất nhiều, chẳng lẽ ngay chính trong gđ tôi tôi không yêu thương. Tôi rất quan tâm đến người kém may mắn hơn mình, tôi không giỏi nhưng điểm mạnh của tôi là biết chia sẽ và rất quan tâm đến gia đình. Tại sao cô ta sống như ngày xưa tôi sẽ thậm chí còn chia sẽ kinh tế đối với ngay cả ba má ruột cô ta nữa kìa, tôi đã từng nghỉ vậy, tôi đã dắt cô ta đi mua quần áo để chuẩn bị ngày cưới nữa cơ.



Giờ đây tôi nhìn cô ấy với ánh mắt rât xấu xa, chắc tôi khó có thê tha thứ vì cô ta là người làm tôi mất niềm tin nhiều ở cuộc sống, tôi có sự nghiệp khá ổn định nhưng có lễ cuộc sống tôi khá nhẹ nhành nên tôi gặp cô ta và cách đối xử của cô ta làm tôi thất vọng


Tôi phân vân lắm, giờ chồng tôi nói bằng mọi giá chồng chôi sẽ vạch mặt thật cô ta ra cho em chồng tôi thấy để cứu vãn cuộc sống sau này của nó, tôi cũng không muốn điều chồng tôi sẽ làm, tôi chỉ mong rằng cô ta thay đổi và em chồng tôi nhận ra sự thật và có biện pháp dạy dỗ cô ta cho đoàng hoàng.


Chồng tôi cứ quả quyết rằng mục đích cô ta là khiến vợ chồng tôi bực tức dọn đi và cô ta sẽ cùng chồng chiếm trọn căn nhà đó trong sự phân vân của tôi, chồng tôi thương em chồng tôi lắm các bạn ạ.


Còn tôi, tôi cứ suy nghĩ hoài về cô ta nhiều lúc tôi ngủ không được, tôi cứ tại sao rồi tại sao, lý ra tôi là người cô ta mang ơn trọn đời ấy chứ? rồi có thể vì con vì người lớn tôi bỏ qua cho cô ta không? Thật sự tôi giờ không thể nhìn cô ta với cái nhìn ban đầu, lắm lúc tôi nghĩ hay là mình bỏ qua hết và đối xử tốt với cô ta để cầu cho bệnh tình con tôi mau qua khỏi, con tôi đang bị Lão mọi người ạ, thật sự tôi là người rất hay suy nghĩ.


Xin hãy cho tôi lời khuyên? Tôi có nên bỏ qua cho em dâu tôi không?


Cám ơn mọi người nhiều lắm, tôi rất nhiều việc nhưng ráng cố để ghi vài dòng hy vọng nhận được góp ý của mọi người