Người đời vẫn luôn thường hay nói rằng, chúng ta hãy suy nghĩ về những thiếu sót của chính bản thân mình trước khi lên tiếng phê phán hay là oán trách một ai đó. Trước khi đưa đến quyết định ly hôn thì chúng ta hãy nghĩ rằng nghĩ lại xem bản thân của mình đã có lỗi gì không khi đang ở trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Và hãy nhìn nhận những vấn đề từ hai phía để có thể thấy rằng mỗi người chúng ta đều có những sai lầm nhất định. Và cái việc ai đúng ai sai nó sẽ không còn quan trọng nữa, thứ quan trọng trước tiên đó chính là bản thân mình phải tự điều chỉnh lấy nó, đừng quá đặt cái tôi của mình quá cao, và cả hai người cùng nhau xây dựng một gia đình bền vững hơn, cùng với sự cảm thông và nhường nhịn lẫn nhau. Có rất nhiều người họ đã rất luôn cố gắng duy trì cuộc hôn nhân không hạnh phúc này vì lợi ích của con cái của họ, họ chờ đợi cho đến khi con của mình trưởng thành, đã có thể độc lập về mọi thứ. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi bản thân mình rằng liệu rằng những đứa trẻ đó ngày ngày phải chứng kiến cảnh cha mẹ của chúng cãi nhau, đánh nhau thì liệu chúng có cảm thấy vui hay không? Và thà rằng cả hai ly hôn càng sớm càng tốt để những đứa trẻ đó sẽ không phải thấy những cái cảnh không đáng có và cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến tâm lý sau này của chúng. Đối với những cuộc ly hôn không mấy êm đềm thì sẽ dẫn đến việc những đứa trẻ sẽ học kém ở trường và họ thường đưa ra những quyết định không tốt cho những đứa trẻ sau này. Đối với những người đã ly hôn thì họ vẫn có thể cùng nhau hợp tác trong vai trò làm cha mẹ, giúp cho con cái của họ có thể cảm thấy hạnh phúc hơn, giúp chúng có thể hiểu rằng hạnh phúc gia đình vẫn tồn tại dù cha mẹ đã ly hôn.

