Chào các Bố,các Mẹ! E viết bài này mong rằng sẽ nhận được sự góp ý chân thành từ các Bố,Mẹ. Chuyện là thế này ạ Em vừa lấy Vợ được 2 tháng,Em sn 86 Vợ em sn 87. Cả 2 cùng có công việc ổn định,bọn em yêu nhau 7 năm rồi,trong những năm yêu nhau có rất nhiều chuyện xảy ra lắm các Mẹ ạ nhưng bọn em đã đi đến quyết định cuối cùng là bỏ qua tất cả tổ chức đám cưới. E tính cũng nóng nảy,Vợ E cũng thế,cả 2 không ai chịu nhường nhịn ai. E là đàn ông hay nhịn hơn vì không muốn Vợ phải buồn. Vợ em mới về,em không muốn gây căng thẳng quá. E rất chiều Vợ em,chỉ mong 1 điều những lúc cãi nhau Vợ em đừng gân cổ lên cãi và chịu nhịn 1 chút. Các Mẹ chịu nhin 1 chút không đi đâu mà thiệt đúng không ạ. 2 tháng sau,Vợ em bảo em gọt xu hào,em không biết gọt nhưng cũng gọt và bị chảy máu tay. E càu nhàu,Vợ em bảo anh nói ít thôi,làm thì làm không làm thì thôi. Các Mẹ ạ,E tính nóng,em bảo Vợ em là anh đã bảo nếu làm gì nặng nhọc,anh sẽ làm ngay,cắm cơm cũng được nhưng anh không thích làm chuyện này vì Vợ em muốn làm gì cũng muốn Em làm cùng nhưng nếu cô ấy nói nhẹ nhàng,khi em chảy máu tay chỉ 1 câu thôi( A để đấy em gọt cho,chảy máu rồi kìa) thì em sẽ vui vẻ và kể cả băng bó cũng sẽ gọt tiếp nhưng cô ấy lại không thế. E cáu,em nói @#$%@$* 1 chút và trót lỡ động đến bố mẹ Vợ. Cô ấy gọi bố Mẹ đến đòi về(nhà 2 đúa gần nhau,cách 3 cây). Bố cô ấy đến nói với Mẹ em xin phép đưa con về(Mẹ em toàn bênh Vợ em không bao giờ bênh em ạ) Mẹ em cũng nhẹ nhàng,giải thích là bọn nó còn trẻ,cô chú thông cảm(Mẹ em lớn tuổi rồi) E cũng xin lỗi Bố Mẹ Vợ vì em nong tính,đã có lúc đánh và chửi Vợ. Các Mẹ ạ Em không phải la người cuc tính,bố láo nhưng thực sự khi Vợ em cãi tay đôi với em,lúc em cáu thì em không thể kìm chế được nữa. Bố Vợ thì bảo "thôi đi về sống thế này không được đâu"Giờ thì Vợ em đã về nhà Mẹ đẻ,sao Vợ em lại thế hả các Mẹ,có gì thì nói với nhau tại sao lại làm Bố Mẹ 2 bên buồn thế. Tại sao bố Vợ lại nói thế. Mới cưới,cuộc sống còn rất nhiều điều tại sao lại bảo con buông xuôi sớm thế. E mong các Bố,các Mẹ cho em lời khuyên.