Các mẹ ơi...


Chồng em là một người rất tuyệt vời, thương và chiều em kinh khủng...Chồng em rất sợ em cực, anh ấy đã từng nói với em: "Sao anh thấy em làm cái gì là anh chịu không nổi", em rửa chén cũng vô hỏi: "Vợ anh có mệt ko?", em lau nhà lại bảo :"Trời ơi lau làm gì, để đó anh lau cho" và một mực giành lấy để lau. Lúc em nấu cơm thì cứ loanh quanh bên em, lúc thì lặt rau giúp, có lúc chỉ đứng đó nhìn em làm thôi.


Chồng em không bao giờ cho em giặt đồ, mặc dù nhà có máy giặt, chồng tự đem đồ bỏ vô máy giặt và tự phơi luôn


Mỗi sáng 2 đứa đều đi làm sớm, em dậy nấu cơm cho 2 vợ chồng đem vô cty ăn, có những hôm em ngủ quên, thức dậy thì thấy chồng nấu cơm, cắt rau, cắt thịt tự khi nào rồi, chồng cười bảo em là: "Chồng chuẩn bị hết cho vợ rồi, giờ vợ chỉ cần nấu thôi, chồng không biết nấu chứ không chồng cũng làm để vợ ngủ", em bảo là: "Sao anh lại làm những việc này, sao anh không kêu em dậy" thì chồng bảo: "Để cho vợ ngủ mà", em thấy thương chồng đến lạ


Sáng nào ngủ dậy cũng hôn em một cái trên trán, chồng không bao giờ giận em, không bao giờ nói nặng với em, chỉ là em hay giận lẫy với chồng, mặc dù nhiều khi em sai rành rành em cũng giận chồng được, tính em rất ngang ngược, làm sai chuyện gì em không xin lỗi chồng liền, mà xịu mặt xuống rồi bảo: "Tại anh mà em làm sai đó", rồi mặt buồn ơi là buồn, lại còn khóc nữa, lúc đó chồng em cuống quít lên bảo là :"Thôi thôi anh sai rồi, lần sau anh không làm thế nữa", sau đó lúc 2 đứa ngủ em mới thủ thỉ với chồng: "Hồi chiều em sai rồi anh đừng ghét em nha", thế là chồng mềm nhũn ra nhìn thương ơi là thương, hihi


Còn nữa nhé, bữa trước em về nhà mẹ chồng chơi, em trổ tài nấu ăn, lúc cắt thịt em sơ ý làm đứt tay, vết thương rất sâu làm máu chảy rất nhiều, lúc đó em cuống lên kêu : "Anh ơi", chồng từ trong buồng tắm còn dính đầy xà bông lật đật chạy ra, hớt hải : "Gì thế vợ", rồi cầm tay em lên: "Trời ơi sao bị vậy", lúc đó máu chảy nhiều quá em khóc rất nhiều, chồng cuống lên đi lấy bông và băng lại cho em, nghĩ lại sao em thấy mình chán thế không biết :Sad:.


Mẹ chồng thấy cảnh đó không biết nghĩ sao, bữa sau em về mẹ nói em nhổ tóc bạc cho mẹ, lúc đang nhổ tóc, mẹ nói với em : "Thằng T thương con thật đó, nhưng mẹ không ganh tỵ với con đâu", em không biết nên nghĩ gì nữa.


Em nhận thấy tính em trẻ con quá, em sợ chồng em chán em các mẹ ơi, làm sao để thay đổi đây các mẹ, có phải có một người vợ như em thì chồng em sẽ rất mệt mỏi không?