Lại vấn đề của tớ cần các mẹ tư vấn:


Các mẹ nào có con từng được ông bà nội ngoại chăm sóc khi còn nhỏ cho em biết kinh nghiệm với, rằng con mình sau này nó có xa rời mình ko?


Chứ em thấy tình hình con bé lớn nhà em (3 tuổi) nó chỉ biết có ông bà nội thôi, càng ngày nó càng xa rời bố mẹ.


Cái này từ đầu em đã cố gắng giải quyết nhưng nhùng nhằng quá. Mỗi lần quyết tâm lôi con về thì bà nội lại gây sóng gió, căng thẳng, khóc lóc dỗi hờn ấm ức... kể lể nội ngoại...


Lần nào định giải quyết triệt để cũng rất khó khăn. đến nỗi ai biết chuyện cũng buồn cười cho cái nhà này mẹ con "tranh giành" cháu. bà nội tính cách quá mạnh nên "đánh" mình tới tấp trên mọi mặt trận.


Rút cục bây giờ tối đến con nhất định ko chịu về ngủ với bố mẹ. khi nào nó về nó muốn ăn gì nó hỏi thế này: NHÀ MẸ có kẹo ko? Nhà mẹ có milo ko? chứ nó ko coi đây là nhà nó. nó tình cảm với bà nội ông nội kinh khủng, còn bố mẹ gọi điện nó miễn cưỡng trả lời.


mà bà nó thì chiều nó, cưng nó, nâng niu nó kinh khủng. đến nỗi lúc nào cũng khen nó là nhất quả đất. giờ lỡ ai có chê nó cái gì nó khóc cho biết tay, buộc phải khen nó đi khen nó lại nó mới chịu.


tính cách chị ta thì ngày càng nhờn. ko biết sợ bố mẹ nữa.


ngày xưa ngoan bao nhiêu, giờ hư bấy nhiêu. hồi xưa khi còn ở cùng nhau thì còn chịu ảnh hưởng của bố mẹ. sau khi bố mẹ ở riêng thì thương ông bà còn có 2 người thôi nên để cháu chiều chiều về với ông bà rồi mới về với bố mẹ. nghĩa là ông bà đón từ trường rồi bố mới qua nhà ông bà để đón.


nguyên nhân sâu sa: do mẹ muốn con có tính tự lập cao nên để con tự làm mọi việc. ngược lại thì bà luôn o bế nó. rút cục: con mình chạy sang người o bế nó.


mình có con thứ 2, mọi người mặc định ông bà sẽ nuôi đứa thứ nhất. mình nói KHÔNG. đẻ được 3 ngày về nhà là mình nói ông bà đưa nó về rồi. nhưng càng ngày nó càng xa rời bố mẹ.


giờ mỗi lần nó thơm mình cũng rất hời hợt cho xong. càng ngày càng thấy mối dây liên kết mất dần.


...


lắm khi muốn đổi trường gần nhà và lôi nó về cho bằng được nhưng nghĩ đến ông bà nội nó về già có 2 ông bà thôi lại thấy mình ko phải. ừ thì mình ko chịu nổi cảnh sống chung nên mình ra ở riêng rồi. nhưng cũng vì thế mà họ chỉ còn 2 cái thân (hơi) già ở lại. chả nhẽ cắt nốt đường cháu? mà ko cắt thì con mình cứ như con nhà ai ý!


lắm khi nghĩ, hay bà cho mình biết: mày cuỗm con bà đi thì bà cũng lấy con mày ra khỏi mày??? :Laughing::Laughing:


...


haizzz... tự an ủi là lớn nó sẽ hiểu ra nhưng thấy ko tự tin lắm.


mẹ nào kinh nghiệm vụ tương tự nói vài câu cho em sáng cái đầu cái! :Rose: