Chào các bạn!


Tôi đã đọc nhiều đề tài của các bạn, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ gửi đề tài lên để hỏi các bạn.


Chúng tôi đều sinh năm 1974, lập gia đình năm 2002 và đã có 2 con gái, chúng tôi sống cùng với mẹ đẻ tôi do bố tôi đã có gia đình riêng, thời gian đầu do tôi thường xuyên làm xa nhà nên nhiều nếp sinh hoạt của vợ tôi không để ý lắm nhưng sau này tôi công tác gần nhà nên tôi đã hiểu vợ nhiều hơn: vợ tôi có thể nói là đoảng, và hời hợt, cô ấy làm đâu vất đấy, nhà cửa chẳng mấy khi dọn, nếu có nhắc thì nói nhà có trẻ con thì phải thế, ăn nói thì nhiều khi chả có tế nhị gì cả, nếu mẹ tôi hoặc tôi góp ý thì mặt cứ hầm hầm, kiếm cớ đứng phắt dậy và sau đó mắng con ầm ầm làm tôi cảm thấy rất ngượng với mẹ, nhiều lần tôi cố nhịn cho yên cửa nhà nhưng có cảm giác là cô ấy càng lấn tới, đôi khi tôi cảm thấy rất buồn vì chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong cách dạy con cái, cô ấy rất chiều con, con xin ăn gì trong túi có tiền là mua ngay nhiều khi chả quan tâm xem món ăn đó có tốt cho sức khỏe của con.


Hôm nay chúng tôi đã to tiếng với nhau, lúc cô ấy đi làm về trời rất lạnh tôi giúp mẹ bán hàng, nên nói cô ấy tắm sớm cho con nhưng cô ấy bỏ đi nướng ngô cho cho con, và thế nên tắm rất muộn(đây có lẽ là lần thứ n như vậy). Đến lúc tìm con về ăn cơm thấy chúng đang ở quán internet nhà bên trong phòng thì đầy khói thuốc lá( tôi đã mắng hai con rất nhiều và không cho chúng sang nhà bên vì tôi sợ chúng bị ốm vì khói thuốc là và tránh những điều không may xảy đến) khi về nhà, tôi đã đánh chúng mấy cái vào mông, sau đó tôi ra giúp vợ chuẩn bị bữa tối và chúng tôi đã cự cãi nhau do không chịu được giọng nói móc của cô ấy tôi đã đánh cô ấy, cô ấy lu loa lên thôi thì đủ từ hay nói ra, mẹ tôi có nói thế nào cô ấy cũng không thôi và còn hỗn với mẹ tôi nữa.


Đây có lẽ là giọt nứơc cuối cùng đã tràn ly, tôi viết đơn và cô ấy ký.


Tôi là người có lỗi chăng? Liệu cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể sửa chữa được không? Tôi chỉ thương 2 đứa con thôi, còn cô ấy nhiều khi tôi coi như món nợ mà kiếp trước mình đã vay thì kiếp này phải trả. Điều tôi không rõ là đây có phải là thời điểm mà chúng tôi hết nợ với nhau không?


Mong các bạn tham gia ý kiến giúp tôi.