Tâm trạng tôi giờ thực sự rất rối bời. Tôi đang mang bầu đứa con đầu tiên, chúng tôi cưới nhau được hơn 1 năm, cũng có thể coi như vợ chồng son. Gần đây chồng tôi có cùng mấy anh bạn rủ nhau đi phượt mấy ngày, xa chồng khi đang bầu bí cực chẳng đành nhưng vì đó là sở thích riêng của chồng. Vả lại tôi biết chồng tôi không có tính trăng hoa nên luôn tin tưởng anh. Việc này rất tế nhị nhưng tôi đang hoang mang không biết phải làm sao nên đành chia sẻ để mong nhận được ý kiến của mọi người.
Vậy mà sau gần 1 tháng, trong lúc anh đi nhậu về, có hơi ngà ngà, lại muốn gần gũi vợ, tôi mang bầu hơn 4 tháng nhưng cũng nghĩ lo chồng khó chịu nên chiều ý a. Ai ngờ trong lúc đang quấn quít, a có vẻ hơi buồn ngủ, tôi tỏ ý muốn dừng thì a lại không đồng ý, rồi sau đó a nói ra 1 câu lạ mà tôi chưa từng nói hay nghe a nói, tôi vội hỏi lại thì a nói tôi đã nói vào lần trươc khi chúng tôi gần gũi, tôi gặng hỏi ở đâu thì a nói ra địa danh mà a mới đi Phượt cách đó chưa lâu. Tôi như sụp đổ, hất vội a ra tức tưởi. A lúc đó như bừng tỉnh cơn mê, vội vàng giải thích với tôi là nói nhảm. Trái tim tôi lúc đó như vỡ vụn, hoang mang mà chẳng nghĩ được gì.
Tôi phải làm sao đây? Liệu a có lừa dối tôi hay chỉ là vì thiu thiu ngủ mà nói nhảm như lời a nói ??? Tôi thật sự hoang mang quá.