Mình đang mệt mỏi và suy nghĩ nhiều nhưng mình chưa tìm ra được chứng cứ cụ thể… Chuyện xảy ra cách đây 03 tuần có 01 tin nhắn vào máy chồng mình là “ e nhớ a y quá” và mình vô tình đọc được vì điện thoại để trước mặt mình, mình xem và vờ như không biết. Lát sau chồng mình đọc tin nhắn và nói với mình là e ơ có ai nhắn tin cho anh tình cảm chưa này và chồng mình khằng định là ai đó nhắn nhầm. Mình yêu cầu a gọi điện đầu kia có bắt máy (chắc do 02 đứa con mình đang léo nhéo ở đấy) nên đôi phương tắt máy luôn. Sau đó mình đóng vai chồng mình nhắn tin qua lại và ng đó hẹn chồng mình ở chỗ mọi khi lúc 11h trưa hôm sau.


Sáng hôm sau mình yêu cầu chồng để mình cầm máy và 8h sáng đã nhận được tin “ a y ngu co ngon ko? A y da an sang chua?” và mình nhắn đi nhắn lại rằng “ a chuẩn bị ăn, ngủ ko ngon lắm, trưa mình gặp nhau nhé” nhưng gần đến 11h thì cô ta nhắn lại là e bận, sau đó mình đến c.ty chồng và rủ anh đi ăn trưa yêu cầu anh gọi lại vào số ấy nhưng tắt máy. Lát sau mình lái lấy máy chồng nhắn tin lại “ e hẹn a sao e ko đi, hay e bận đi với ai, rằng đừng làm phiền tôi” thế là cô ta nổi đoá lên nt lại những nội dung thật vớ vẩn…


Chồng mình thì khẳng định có ai đó trong công việc chơi xấu anh (công việc anh cũng khó thật), anh thề với mình là không có quan hệ ở ngoài, và anh luôn tỏ ra mệt mỏi về chuyện này… mình không nhắc đến nữa và nói với anh rằng mình tin anh, nhưng mình âm thầm tìm hiểu. Vài hôm sau mình dùng máy điện thoại của mình nt cho cô ta rằng các tin nhắn hôm trước là do mình (vợ anh ấy ) nhắn và nói là ông xã mình ko biết cô ấy là ai rằng cố ấy nhắn nhầm… lập tức cô ta nhắn lại nói rõ cả tên mình và chồng mình (02 VC mình làm khác c.ty nhau) rằng là anh ấy trăng hoa, rằng cô ta là nạn nhân (mình chỉ nt lại là cô ta đừng làm phiền vợ chồng mình, mục đích của cô ta là gì,… Mình cũng chưa biết thực hư thế nào. Rằng chồng mình có gì với cô ta ko? Mà các tin nhắn tình cảm, gần gũi thế, rằng sao cô ta nổi giận nhanh thế khi vài hôm trước thì nt tình cảm với chồng mình vài hôm sau nt với mình nói anh ấy chẳng ra gì cả. (note: Chồng mình có đặc điểm ko thích nt và chẳng bao giờ nt vậy mà cô ta cũng không biết điều đó).


Nếu mình cứ gặng hỏi về chuyện này thì chồng mình lại khó chịu cho rằng mình không tin tưởng anh, mà không tin thì ở với nhau khó chịu lắm anh còn doạ mình nếu e tháy ko tin anh thì mình chia tay (mình ngồi nghĩ lại đã từ lâu rồi mình không còn được chồng quan tâm hay một lợi nói âu yếm nữa, động tý là cáu gắt)


Các mẹ ạ mình phải làm sao đây, làm gì đây vì mình rất cần tìm ra sự thật (dù thế nào đi chăng nữa…) Từ trước đến nay mình tin tưởng tuyệt đối ở anh.


Mình đang chờ cước thu điện thoại tháng 7 này để mình xem sao kê nếu có số của chồng mình gọi đến số máy này thì chắc ko còn gì để nói nữa. Cước tháng 6 thì anh vứt nó đi mất rồi.


(Các mẹ ơi có cách nào mà sao lại sao kê cuộc gọi của tháng 5, tháng 6/2010 và tháng 7/2010 của Vinaphone không? có mẹ nào làm hay có người quen giúp mình với – số này thuê bao trả sau mà).


Mình cần sự chia sẻ của các mẹ …