Hi cả nhà, em theo dõi WTT từ lâu mà đến hôm nay em mới đăng ký với viết bài. Thực sự vì em đang thấy rối rắm quá không biết tâm sự với ai để có lời khuyên cả.
Em kết hôn mới được hơn 1 năm mà đã stress rồi. Em và chồng em yêu nhau được hơn 1 năm thì kết hôn. Trước khi kết hôn em thấy anh luôn là một người có trách nhiệm, biết quan tâm và thực sự rất hiểu em. Anh là người đầu tiên em yêu, em đã rất tin tưởng anh, khi yêu anh có nói với em rằng em là mối tình đầu của anh, em không rõ vì quá tin anh không mà em tin điều ấy. Sau khi cưới được 2 tháng thì một lần tình cờ dùng máy tính của chồng em đã đọc được đoạn chat trên face của anh và một người bạn. Anh ấy nói với chồng em là cứ nghĩ anh yêu và cưới L cơ, chồng em trả lời rằng do duyên số mà. Em đã rất sốc khi đọc được câu nói ấy, vì bản thân em cũng biết chị L, chị ấy là bạn thân của chồng em. Em đã không nén được tò mò nên đã cố tìm phần chat của chị L nhưng không thấy gì trên face vì có thể toàn bộ hội thoại đã được xóa, nhưng trong máy tính chồng lại có một phần mềm chat khác, em đã vào và đọc hết đoạn nói chuyện giữa 2 người. Lúc ấy em không thể ngăn mình dừng lại được, càng đọc em càng thấy đau, từng câu nói yêu thương mà chồng em nói với chị ấy cứ như đâm vào tim em vậy, cả đến khi chồng em níu kéo xin chị ấy quay lại và cho anh cơ hội, anh nói rằng không có chị ấy anh ấy rất buồn và cô đơn, anh không thể thiếu chị ấy được. Em đã khóc rất nhiều, sau đó em nói chuyện này với anh, em đã hỏi sao anh lại lừa dối em, sau khi chia tay chị ấy 2 tháng anh đã nói yêu em, anh coi em là gì, anh không quên được chị ấy nên đến giờ anh vẫn luôn quan tâm đến chị ấy và bảo với em rằng đó là quan tâm của một người bạn thân?? Anh đã rất tức giận và nói em suy nghĩ lung tung, chuyện ấy qua lâu rồi, rằng đấy chỉ là chuyện thời trẻ con, rằng là nếu không yêu em thì sao anh lại cưới em. Lúc ấy em vẫn khóc, anh chỉ nói rằng em đừng gây sự lung tung rồi bỏ mặc em đi sang phòng khác ngủ. Em biết mọi chuyện là trong quá khứ và chị ấy đã kết hôn (trước chúng em 1 tháng) nhưng những hành động hỏi thăm, quan tâm anh dành cho chị ấy khiến em thấy không chấp nhận được. Sau khi cả 2 bình tĩnh em và chồng đã nói chuyện, em đã nói với anh rằng nếu bây giờ không còn tình cảm thì có thể không làm bạn bè như trước nữa anh có làm được không, anh đã đồng ý và nói rằng em phải tin tưởng anh.
Sẽ chẳng có gì nếu như sau đó em thấy được tài liệu của chị ấy ở nhà em, anh đã để cất gọn một góc nhưng do tình cờ em dọn dẹp nên thấy. Khi em hỏi thì anh nói anh đang rảnh nên cả nhóm nhờ anh đi hộp hồ sơ hộ và trong ý có chị ấy. Sau hôm đó em thấy anh và chị có liên lạc với nhau, em biết chắc là vấn đề về hồ sơ nên họ liên lạc với nhau nhưng trong lòng em vẫn rất khó chịu, khó chịu bởi anh đã đồng ý nhưng lại nuốt lời. Em cảm thấy thất vọng và nghĩ muốn buông xuôi, mặc cho anh và chị ấy có làm gì em cũng không quan tâm, em cố gắng nghĩ như vậy nhưng làm được thực sự khó quá. Em không rõ phải làm như thế nào chị ấy mới ra khỏi suy nghĩ của em, làm sao để em không nghĩ đến việc chồng em vẫn còn lưu luyến chị ấy.
Thời gian gần đây nhiều lần do tình cờ em vẫn biết được chồng em vẫn nói chuyện với chị, em thực sự thấy chán nản, mặc dù em không biết họ nói về vấn đề gì nhưng em vẫn có cảm giác giống như bị phản bội vậy.
Hiện tại em đang trong thời kỳ đầu mang thai, nghén ngẩm làm em rất mệt mỏi, cả chuyện kia nữa khiến em càng stress. Đã có lúc em nghĩ rằng nếu chồng em vẫn tiếp tục qua lại với chị ấy như vậy em sẽ ly hôn và nuôi con một mình. Em đã nói với anh như vậy, thái độ của anh vẫn chỉ là nói em nên nghỉ ngơi không nên suy nghĩ nhiều. Em cảm giác anh đang nghĩ em nói đùa. Cả nhà cho em lời khuyên với ạ!!!