Các bạn thân mến ,mình và ex đã li thân bao nhiêu năm nay ,ex về nhà mẹ ở ,bao nhiêu năm nay chỉ có 1 mình mình đi làm nuôi 2 con,nếu các mẹ đã đọc những bài viết của mình sẽ hiểu được hoàn cảnh của mình .Vậy mà sáng hôm qua tự nhiên bà nội mấy đứa gọi điện thoại cho mình nói mình cho bà mượn 100 triệu ,mình ngạc nhiên vì tuy 1 năm mấy nay bà tỏ ra ko còn ghét mình nữa nhưng chưa khi nào gọi dt cho mình và quan hệ chỉ ở mức bổn phận vì con ,mình vẫn làm tất cả mọi việc như sắm sửa mua đồ cho ngày giỗ chạp ,tết nhất ,bà bệnh mình cũng thường ghé thăm nom và mua sữa hay đồ ăn ..Nhưng mình không thể nghĩ bà có thể gọi dt hỏi mượn tiền mình mà không cho mình biết li do ,minh nói ;Số tiền đó quá lớn đối với con ,bao nhiêu năm 1 mình con lo cho 2 đứa nên cũng chẳng dư dả gì ,vừa nuôi con vừa đi làm nên việc kiếm tiền cũng hạn chế nên con ko có tiền cho bà mượn .



Vậy mà bà còn cố nói ;nếu ko có thì đi mượn anh em ,bà con dòng họ hay bạn bè giúp bà ,bà sẽ trả theo lãi ngân hàng .ÔI trời mình ko hiểu nổi tại sao bà làm vậy ,gọi dt hỏi ex thì anh ta nói ko biết ,con cái trong nhà ko biết ,nhà thì bà cho thuê mặt tiền bao nhiêu năm nay nghe nói 1 cây 1 tháng ,mới đây vàng lên mới hạ xuống 30tr ,con thì có đứa việt kiều cũng ko đến nỗi khó khăn và 1 cô con nữa cũng ko nghèo ,mình ko biết bà làm thế để làm gì ,các mẹ nghĩ sao về việc này ,cho mình biết ý kiến với .