Tôi là nhân vật X, chồng (cũ) của tôi là Y và cô ta là Z.
Vợ chồng tôi sống với nhau 5 năm, tôi hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối chồng vì anh ấy hiền lành, thật thà. Có 1 lần 2 vợ chồng đi ăn với 1 người bạn, người ấy có dắt theo 1 cô đồng nghiệp trông rất xinh xắn và đôn hậu.
Bẵng đi 1 tg, nhiều lần tôi nằm mơ thấy chồng mình NT, trong ruột cứ thấy nóng nảy bứt rứt. Kể với chồng thì bảo là vợ bị "mát". Một hôm trong người thật sự là nôn nao khó tả, tôi bèn vào email của chồng mình, pass thì tôi có từ lâu nhưng chưa bao giờ xem làm gì. Thật hoảng loạn vì hàng loạt email yêu đương thắm thiết, rồi đau thương dằn vặt. Tôi như người chết rồi, không còn tự chủ bản thân mình nữa.
Sau này mới biết được là chồng tôi chủ động thông qua người bạn làm quen với cô ấy từ hôm đi ăn chung (với vợ :mad:). Đã yêu nhau hơn 1 năm và đang cố gắng "chia tay" vì thấy có lỗi với vợ. Theo như chồng tôi thì họ không hề XXX với nhau, chỉ là tình cảm. Tôi nghĩ phần lớn các chị trong tình cảnh của tôi sẽ tha thứ, vì họ chưa XXX, vì họ đã quyết tâm chia tay, và vì chồng vẫn yêu thuơng vợ. Nhưng tôi đã quyết định li dị, vì tình yêu, niềm tin trong tôi đã sụp đổ, vì tôi không vượt qua được nỗi đau và cả sự tự ái, và vì tôi biết cuộc hôn nhân sẽ chìm trong nghi ngờ dằn vặt từ đây về sau.
Trở lại nội dung chính của topic này, tôi xin được đăng lên đây lí lẽ của cô gái đó, 1 giảng viên ĐH, xinh đẹp, thông minh (còn tiếp)