Chào các mẹ!


Mình tham gia wtt lâu rồi nhưng quả thực qua Facebook mới biết và vào đọc nhiều bài tâm sự của các mẹ. Dạo này suốt ngày mò lên đây, thấy các mẹ, và cả các bố tâm sự chuyện vợ/ chồng ngoại tình, m thấy hoảng quá. M sn 83, đã li hôn đc 4n, có 1 con gái 8t. M li hôn k phải vì chồng ngoại tình mà vì những lí do khác, vì thế khi chủ động chia tay, m k bị mất lòng tin vào đàn ông, vào hôn nhân, m vẫn nghĩ là m sẽ làm tập 2, sẽ lại có 1 gđ như bao gđ khác... Tuy nhiên, khoảng nửa năm nay, m nghe và thấy n chuyện bồ bịch ngoại tình quá, m cảm thấy hoang mang quá. Nếu m lại kết hôn, có j đảm bảo m có đc cho m riêng 1 ng đàn ông, hay đến một ngày lại phát hiện a ta cũng đang là của ai đó? K kết hôn, sống 1m với gánh nặng kinh tế quả thật cũng rất mệt mỏi. Nhiều lúc cô đơn, chán nản vô cùng, m cũng muốn có 1 bờ vai để dựa vào nhưng đv bạn bè m k dám nói ra thế, m sợ bị thương hại, sợ sự ái ngại của họ. Cứ gồng m lên cố tỏ ra m vẫn ổn làm cho m mệt mỏi, mà yêu đương giờ này lại cảm thấy k an toàn. M băn khoăn quá, có nên liều m lần nữa k?