Lị dị có nên bắt con cự tuyệt với đằng nội và đổi họ cho con không?
Em và chồng em đang làm thủ tục ly dị, cuộc sống vợ chồng quá chán nản, nhiều mâu thuẫn ko chấp nhận được nữa. Con em mới 14tháng thôi, đúng là con gái tuổi Canh Dần nên khổ lắm. Từ lúc mới đẻ đã thiếu tình cảm của bố, "Canh cô mậu quả" dúng là ko sai. Em nhiều lúc thương con lắm, cứ nhìn thấy con quấn bố lại ko có dũng cảm để ly dị, lại muốn bắt đầu lại, muốn con được hạnh phúc. Nhưngc ái gì đến cũng phải đến, giọt nước tràn ly, muốn giữ cũng ko được nữa.
Em đang gửi con về bà nội, em định sẽ cho con em ở đó đến đầu tháng 7 sẽ đón lên. Không phải vì em bận, ko phải em lười muốn gửi con cho rảnh nợ. Mà tại bà nội khá thương cháu, nên em muốn cho 2 bà cháu gần nhau lần cuối được dài chút. Em định sau khi ly dị sẽ cắt đứt mọi liên hệ của con với đằng nội cháu. Em sẽ đổi họ cho con, 2 mẹ con sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống. Em muốn cháu nghĩ bố cháu chết chứ ko muốn cháu nghĩ bố bỏ 2 mẹ con cháu.
Theo các chị em làm như thế có độc ác với con quá ko? Em suy nghĩ vấn đề này rất nhiều mà chưa có hướng giải quyết:Straightf: các chị giúp em với