Chào các bố các mẹ WTT,


Tình cờ google thế nào lai ra WTT, xem bài rồi thấy WTT tuyệt vời quá . Biết bao điều hay đã được chia sẻ :Applause: . Thế giới ảo cho phép ngưòi ta bộc lộ hết những suy nghĩ thầm kín mà đôi khi không biết tâm sự cùng ai, kể cả bạn thân nhất .


Mình cũng chả biết nói điều này với ai bây giờ tâm sự cũng các bố các mẹ mong được chia sẻ và giúp đỡ . Mình lấy vợ được chục năm rồi, đã có 2 cún khoẻ mạnh, cả 2 vợ chồng đều đi làm và khá nhàn hạ, tiền nong đu đủ không phải lo lắng quá nhiều, các cụ cho ở riêng . Các bạn đều bảo rằng vợ chồng nhà mình không giàu bằng ai nhưng hạnh phúc .


Nhưng thực ra trông vậy mà không phải vậy, là bởi vì bx và mình lệch pha về xxx . Ngay từ ngày cưới đã lệch, nhưng vì ít kiến thức về xxx nên cũng cứ để vậy . Mình thì thuộc dạng TYPN, khoẻ mạnh và ...nghiện xxx ( các mẹ đừng cười nhé ) ngày mấy lần cũng được, nhưng mà bx thì lại không thế, bx thương mình cố chiều thì kết quả là bx đau, còn mình thì mệt lử vì bx " khô " quá . Dần dần mình sợ .


Thương bx thì mình nhiều lần phải đi tắm rồi " tự xử " cho hết bức xúc và vui vẻ như không có gì xảy ra . Cuộc sống cứ thế trôi đi và bx cũng không khá hơn, bx thấy mình vẫn chăm lo gia đình, vui vẻ thì cũng chả nghĩ gì cả . Một tháng có khi 2 vc mới xxx 1 lần .


Thú thực là mình ức chế nhiều nhưng yêu thương bx nên nhịn .


Cũng mang sách báo, dvd, kamasutra....rồi đủ thứ cho bx đọc nhưng vấn đề là bx mình nhỏ con, gầy yếu quá nên có cố cũng không được, ham muốn xxx chỉ chừng ấy, mà mình thì, khổ quá, chỉ muốn hàng ngày :-(((


Chăm bẵm thuốc thang cho bx béo khoẻ lên cũng đủ cả mà nó cứ bay hết đi đâu, vẫn gầy yếu thế .


Cái gọi là đỉnh thì bx mình hình như không có hay sao ý, dù mình làm mọi cách OS, HJ....đủ cả . Bx giờ cũng gần 40 rồi, càng có tuổi càng làm biếng chuyện xxx hơn . Đi tìm những nơi như cave , karaoke thì mình không thích, bồ bịch thì ...sợ hậu quả, tan vỡ gia đình . Mình chả biết phải làm gì nữa, không lẽ cứ " tự xử " hoài rồi mắc bệnh thì chết .


các bố các mẹ khuyên mình nên thế nào bây giờ .


Trân trọng cảm ơn .