Chuyện là hôm vừa rồi nhà em có tổ chữc lễ ăn hỏi, trước nhà zai có hỏi vấn đề lễ đen trong đâm cưới nhà em bảo tuỳ nhà zai, giờ gả chồng cho con chứ k bán con nên k có ra giá, nhà zai đặt vấn đề hôm ăn hỏi đi 9 lễ đi xích lô sang và hôm đó cungzx tổ chức rước dâu luôn, vì tuổi em phải cưới 2 lần ... Nhà e để nhà zai tự quyết 5-7-9 lễ cũng k quan trọng, hôm trước hôm ăn hỏi nhà zai có gọi điện báo lễ đen để ở tráp rượu nhà em chú ý, còn cẩn thận bảo ck em nhắc mấy lần. Xong đến hôm ăn hỏi mọi thủ tục nghi thức xong, bme và các bác ở nhà có mở phong bì mỗi phong bì là 1.080.k, tổng 3 phong bì 3.240.k cả nhà em đag k hiểu sao lại đi ít vậy, 9 tráp mà đi có hơn 3tr, bme e thì xấu hổ với họ hàng vì ở quê giờ ng ta đi 5-7 tráp h cũng 5-7 tr rồi. Đằng này nhà ck em ở HN kinh tế cũng k phải k có. (Nhà em cũng ở HN kinh tế k bằng nhà zai nhưng cũng k phải k Phải dạng túng thiếu)
Có ai rơi vào tình trạng như em, cho em lời khuyên đi, em đag khó xử quá, bme thì phải nói dối họ hàng là đây chỉ là tiền tượng trưng lễ dẫn cưới nhà zai đưa riêng rồi. Nghĩ tội bme hết lòng vì con, sinh con nuôi dạy con bao nhiêu năm giờ lễ cưới của con thì lại xấu hổ vậy đấy. Giờ mới là ăn hỏi còn hơn chục ngày nữa là đến lễ cưới. Mẹ em dặn là thôi em k hỏi ck em vấn đề này , bme chịu thiệt để sau con hạnh phúc là được, k ngờ nhà bme ck em lại tính toán như vậy...