- Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường sau này kinh tế nhà tôi thuộc dạng khá trong khu. chị em tôi được bố mẹ cho ăn học đoàng hoàng cả. Tôi là một người dễ nhìn và thời con gái không ít vệ tinh theo đuổi, có người theo đuổi tôi cả vài năm trời thế mà tôi k ưng ai cả, cuối cùng lấy một người mới quen 3 tháng...



-Đến nay tôi lấy chồng được 7 tháng thì chồng tôi đi làm xa mất 6 tháng, hiện tôi cũng là 1 nhân viên văn phòng có công việc với mức thu nhập bình thường đủ tôi tiêu pha hàng tháng.



-Lấy nhau về dc 1 tháng thì chồng tôi đi làm ăn xa và có ý định gửi tiền về bên bố mẹ chồng cầm, thật ra thì trước khi chồng tôi đi mẹ chồng tôi cũng nói là vàng cưới vợ giữ còn tiền chồng tôi đi làm bố mẹ chồng tôi giữ, sau về bố mẹ giả cho vợ chồng tôi, Chồng tôi có mức thu nhập khá cao, Bố mẹ chồng tôi cũng là người có của ăn của để, tôi cũng tin là nếu bình thường không có việc gì sảy ra thì ông bà không đụng đến tiền của chúng tôi.



Quả thật lúc đó tôi mới cưới về cũng còn ngại và sợ gia đình chồng nghĩ tôi lấy anh ấy vì tiền nên cũng tự an ủi là thôi thì mình mới về, con cái chưa có không được chồng tin tưởng giao phó tài sản cũng dẽ hiểu, bố mẹ nuôi anh ấy bao nhiêu năm hẳn anh ấy phải tin tưởng hơn con vợ mới cưới chân ướt chân ráo về đây. Nhưng nghĩ mà tủi thân và buồn lắm các mẹ ạ. mình vẫn là người ngoài nhà người ta, giao phó cả cuộc đời cho người ta, sống ở đây, chết cũng ở đây mà không được ai tin tưởng, bố mẹ chồng chưa tin tưởng tôi thì chớ đằng này chồng tôi cũng thế dù chẳng có mâu thuẫn nào....




-Chồng tôi lại có tính ntn các mẹ à, anh ấy khá tiết kiệm so với tôi, hồi chưa lấy tôi tháng đi làm dc có 8 triệu gì đó mà đã gửi bố mẹ hàng tháng 6 triệu cất để giành 8-} . Và khi cưới tiền chồng tôi gửi hàng tháng đó bố mẹ để lo chi phí cho chồng tôi đi làm xa và việc cưới xin của chúng tôi. Tính tôi thì tự trọng cao lắm, thấy ck có tính chi ly tiền nong nên tôi cũng nói với a là tiền của anh tôi không muốn đụng tới, a cứ cất để dành sau này làm việc lớn còn tiền tôi tiêu tôi tự kiếm, thế mà tôi tiêu xài mua sắm gì a ấy cũng phải nói mấy câu kiểu mua gì mà mua lắm thế, lắm thế còn mua,tức ói máu ra . hix nói thế thôi chứ ai lấy chồng chả muốn dựa dẫm vào chồng các mẹ nhỉ :/


giờ nên thế nào các mẹ, có nên đòi giữ tiền không hay là cứ để bố mẹ chồng giữ ?????