Mình lấy vợ được 3 năm, nhưng lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.


Thực ra, 2 vợ chồng ko hợp nhau lắm, nhiều bất đồng, chỉ có mỗi 1 điểm nhịn được nhau. Mình biết nguyên nhân của mọi vấn đề: do lấy vợ muộn quá, do lấy vợ ngắn ngày quá chưa tìm hiểu kỹ, gia đình nhà vợ thì có nhiều điểm ko hợp với mình, khác cách sống, khác cách cư xử (kiểu dân chợ búa với dân tri thức)... Sự tế nhị và tâm lý của vợ cũng kém.


Thật là cô đơn...


Nhiều khi bản năng của đàn ông cũng khiến mình cảm thấy cần phải có bồ để chia sẻ bớt sự cô đơn. Cung do, bạn bè cùng cánh đàn ông cũng hay chia sẻ chuyện bồ bịch, nên mình cũng có chút nhiễm.


Mình sẽ dùng chủ đề này để tâm sự mỗi khi thấy cô đơn thực sự.