Lấy tiền cho gái, có đòi được không….



Trước giờ mình chỉ toàn âm thầm theo dõi tâm sự của các mẹ thôi, đến hôm nay cảm xúc nhiều quá, trằn trọc hoài không ngủ được, chẳng biết làm thế nào nên lên đây trải lòng tại mình nghĩ được chia sẻ an ủi, dù chỉ qua mạng thôi, cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nếu các mẹ đọc tựa đề chua chát thì cũng thông cảm cho mình nhé, mình không muốn động chạm ai cả, đó chỉ là suy nghĩ riêng của mình… Vì chồng mình cũng ngoại tình…



Kể từ lúc mình nhận được cái tin nhắn đó, mình thấy đầu óc cứ lửng lửng lơ lơ thế nào. Mình lấy chồng được 3 năm rồi, vì phải lo kinh tế nên chồng mình đi làm xa nhà nhưng mỗi tháng đều về thăm vợ 1 lần, lễ Tết đều về đầy đủ. Tuần rồi chồng mình cũng về thăm, đang ngồi chơi với mình và con thì mình thấy điện thoại ảnh có tin nhắn tới. Lúc đó mình thấy chồng mình tự nhiên hành động rất lạ, chụp lấy điện thoại liền. Không biết do linh cảm hay do mình đọc quá nhiều chuyện ngoại tình nên sinh nghi, đòi xem cho bằng được. Không ngờ chuyện mình sợ nhất vậy là đã xảy ra, tin nhắn là của một cô gái, đại ý là đã nhận được quà chồng mình tặng, điện thoại Note5 gì đó, vui quá nên gửi tin nhắn cảm ơn, rồi còn “hôn anh”, đủ thứ hết. Mình biết cái điện thoại đó không rẻ chút nào, mà nhà mình thì có dư dả gì đâu. Khóc lóc tra hỏi mãi rồi chồng mình cũng chịu kể và sau đó lại ước gì mình không thấy gì cả….


Chồng mình nói gặp cô gái đó ở một quán bar lúc mình đang mang bầu. Cô gái này tâm sự với chồng mình là cũng đang yêu xa, cả 2 tâm đầu ý hợp ngay lần đầu gặp nhau nên trong buổi đi bar hôm đó, lúc uống say họ có cử chỉ thân mật với nhau rồi đi quá giới hạn. Sau này chính cô ta là người nhắn tin chủ động đề nghị với chồng mình làm bạn tình. Chồng mình đồng ý vì cũng muốn giải quyết nhu cầu. Khốn nạn thật, chẳng biết cái nhu cầu đó với các anh chồng nó mạnh tới cỡ nào. Mỗi lần chồng về, mình vẫn chiều chồng đầy đủ, chỉ trừ thời gian có bầu, vậy mà anh sẵn sàng “giải quyết” với người khác ngay. Rồi vì cô ấy nói là rủ đi ăn, rủ đi xem phim như bạn bè thôi thì chồng mình cũng đi. Chồng mình nói cô ấy cũng không phải hay nhắn tin hỏi han hay đòi hỏi quan tâm gì cả nên cũng không nghĩ sẽ có ngày phát sinh tình cảm. Giờ mình mới hiểu tại sao phần tiền anh để lại trong tài khoản cho mình cứ thất thường. Mình có hỏi thì anh nói do làm việc không đạt chỉ tiêu được như trước, tình hình kinh tế khó khăn. Tin chồng nên mình chỉ biết động viên thôi chứ ai biết được anh lấy tiền đó để chăm sóc cho mối quan hệ khác. Thà chuyện chỉ có vậy thôi thì chắc mình không phải lên đây than thở ai oán thế này. Chắc số trời cũng thương nên mới cho tự nhiên mọi chuyện đổ dồn vào 1 ngày như vậy. Bố mẹ mình ngay hôm đó có gọi về hỏi thăm cháu rồi nhân tiện hỏi vợ chồng đủ sắm sửa cho em bé với số tiền bố mẹ gửi lần trước không? Đến đây mình không hiểu gì cả, chỉ à ùm cho qua. Theo như bố mẹ mình nói thì cũng gửi được mấy tuần rồi, vậy mà mình hoàn toàn chẳng nghe anh nói gì cả. Đang định hỏi chồng vì có khi anh cần tiền làm gì quan trọng mà chưa kịp nói thì mình phát hiện được tin nhắn kia. Anh khai thật với mình luôn là số tiền đó anh đã dùng mua quà sinh nhật cho cô gái nọ (mình đoán chính là cái điện thoại Note 5 trong tin nhắn), muốn tặng quà sang để chứng tỏ, định sẽ dành dụm trong tháng sau rồi đưa lại cho mình.


Nghe đến đó mình không còn giữ nổi bình tĩnh nữa vì thà là tiền của anh, anh dùng thế nào cũng được nhưng đây là của bố mẹ gửi để chăm con. Dù anh xin lỗi mình rất nhiều và nói là anh không bao giờ muốn đánh đổi gia đình nhưng cũng không muốn rời bỏ cô gái kia…. Mình chỉ biết nói là tạm thời mình không thể nói chuyện với anh được. Giờ mình biết phải làm sao đây các mẹ ơi, cứ nhìn thấy con nhỏ là nước mắt trào chực…