Hix...em có chuyện buồn quá các mẹ ạ. Chúng em cưới mới được 4 tháng , trước khi cưới chồng em có yêu một người, yêu 5 năm trong thời học đại học. sau rồi vì lý do nào đó mà không hợp chia tay,nhưng có lẽ cả hai vẫn còn vương vấn. em là người đến sau. lúc đó em cũng chỉ biết có mối quan hệ đó và đã chấm dứt. Nhưng khi lấy về rồi, em mới phát hiện ra anh ấy không yêu em , anh ấy lấy em chỉ vì muốn cho người yêu cũ thấy và nuối tiếc . em đang mang bầu được 3 tháng anh ấy vẫn chăm sóc em từng li từng tý một. nhưng vì em phát hiện ra mình đã bị lừa , tình cảm em dành cho anh đấy rất nhiều , nhiều lắm các mẹ ạ. nhưng sao đàn ông không yêu mà họ vẫn có thể lấy được. Mấy hôm nay em khóc suốt ngày, em khổ tâm lắm , em biết thế sẽ ảnh hưởng đến con em . nhưng không còn cách nào để em có thể thoải mái hơn được .Chúng em giận nhau 3,4 ngày nay rồi, các mẹ cho em lời khuyên với ạ.giờ phút này em thật sự rất cần được một lời khuyên chân thành. thanks cả nhà