Chồng tôi một người đàn ông đẹp trai thành đạt , yêu vợ thương con … trong mắt người ta !


Ngày tôi làm vợ anh , nội ngoại hai bên ai ai đều ganh tỵ tôi khi cưới được người chồng đẹp trai và biết làm ăn. Đi ra vô thì hàng xóm hết lời khen ngợi chồng tôi tài giỏi. Đúng chồng tôi rất tài giỏi các bạn ạ, tôi sẽ kể cho các bạn sơ bộ về tài năng đáng khâm phục của của chồng mình và gia đình chồng mình nhé !


Tay không bắt giặc : cưới vợ không cần tiền . ngày đám cưới trong tay chồng mình không có một đồng mình phải cầm chiếc xe máy của mình và chồng vay mượn bên ngoài để chuẩn bị đám cưới – đồ lễ nhà trai . Vì đám cưới tổ chức nhà gái không nên mọi chuyện bố mẹ mình lo hết . Sau đám cưới tiền vàng nội ngoại cho được mang đi bán trả nợ sạch sẽ không còn một đồng , trở về ban đầu nhưng đã cưới được vợ như ai. Ai ai cũng đều khen chồng mình giỏi tự kiếm tiền cưới vợ mà không cần gia đình chồng lo chi cả.


Rất tự tin : luôn tự cho mình đẹp trai phong độ còn vợ mình thì xem như “ cô bé xấu xí “. Sinh được h đứa con mà gia đình phía chồng thấy đẹp là giành giống bên nội , xấu tí là nói giống ngoại hết . Có người nói với minh rằng ‘ đẹp mới là con cháu nhà nay ‘. Nhiều khi tủi than lắm bạn ạ. Mình đâu đến nỗi xấu tệ để người khác coi khinh vậy. nếu muốn gái đẹp sao chọn mình làm vợ làm dâu nhà này làm chi để lo con cháu mình xấu giống mẹ. Chưa chồng bao nhiêu người khen , lấy chồng đẹp thì bị người ta vùi lấp hết rồi. nỗi khỗ khi lấy chồng đẹp là vậy đó.


Luôn là người đàn ông thành đạt : Ra đường ai ai cũng biết đên chồng mình là một giám đốc công ty và kiếm được nhiều tiền. Còn mình thì bị nhà chồng xem như đứa ăn bám chồng . mà không ai tự hỏi 1 mình chồng mình tự lập ra cái công ty ấy à, công việc giấy tờ tự anh ta làm hết sao . Mình vừa là tạp vụ cho cái nhà này kiêm luôn nhân viên văn phòng , kiêm kế toán và kiêm luôn tiếp thị cho công ty mà còn bị người đời nói ăn bám chồng đấy. Ừ thì đúng , có ai trả cho mình đồng lương nào đâu lấy gì không ăn bám chồng.


Một đứa con hiếu thảo : về làm dâu từ một người xa lạ mình phải gọi bằng mẹ , phải yêu thương chăm sóc , lo lăng đủ thứ rồi lo luôn phía anh chị em nhà chồng. mà có được ai khen một tiếng nào đâu mà bị coi đó là trách nhiệm của mình. Trong khi chồng chẳng bận tâm ai trong gia đình vậy mà mẹ chồng và anh em chồng đi đâu cũng hết lời ca ngợi có đứa con trai , em trai giỏi giang có hiếu, biết lo toan cho gia đình. Có hôm chồng nói nặng lời gì với mẹ , y rằng mọi tội lỗi đỗ lên đầu mình hết vì nói do mình xúi chồng chứ chồng mình không như vậy.


Gia đình là số 1 : ‘ vợ có thể bỏ chứ anh chị em trong nhà sao bỏ được nhau “- đây là một câu nói kinh điển của một thành viên trong gia đình chồng dành tặng cho mình khi mới về làm dâu để mình biết thân biết phận mà ăn ở kẻo không bị đá ra đường.


Một người biết tính toán : nói về việc quản lý tiền bạc đáng ra mình phải là người chịu trách nhiệm chứ , nhưng ko bạn à. Chồng mình kiếm ra nhiều tiền và xài cũng rất nhiều nhưng tiền mình đi chợ và sinh hoạt hằng ngày là mối bận tâm của anh ta đó. Anh ta tính toán rất chi ly y như rằng sợ mình lấy tiền của anh ta cực khổ kiếm ra. Vì cơ bản họ coi mình là kẻ ăn bám mà. Những khi nhà hết tiền thì đỗ do mình chi tiêu không tính toán , trong khi 1 cuộc nhậu của anh ta đủ tiền mình đi chợ cả tháng , đôi lúc muốn mua cái gì riêng mình cũng không dám sợ lại bị nói chồng làm vất vả vợ thì tiêu hoang.


Một người chồng không sợ vợ: chẳng biết chồng mình sợ gì mình mà cứ nghe gia đình chồng nói móc chồng mình sợ vợ này nọ . cũng mong anh ta sợ mình dù chỉ là một chút cũng hạnh phút biết mấy. và để chứng tỏ không sợ vợ anh ta đã đánh mình và đòi giết mình trước mặt gia đình chồng vị cái tội chồng đang nhậu mà vợ (đang mang thai 2 tháng )bị đau bụng kêu chồng về đưa đi bệnh viên.


Luôn cho mình tài giỏi thông minh : chồng mình đứng trước bố mẹ vợ tuyên bố : con là đứa thất học nhưng có ai được như con “ bây giờ “ . mình không biết bây giờ anh ta đang có được những gì nữa. Còn mình luôn bị nhà chồng nói “ có ăn có học mà thế này.. thế kìa .. thế nọ “. Dù gi ba mẹ mình nuôi mấy anh em mình ăn hoc đầy đủ , trong khi nhà chồng mình không ai tốt nghiệp nỗi lớp 12 , nhưng khi nói chuyện họ luôn cho mình là người hiểu biết , từng trãi coi khinh gia đình mình. Cơ bản là tại mình bị mang tiếng ăn bám chồng nên khiến gia đình mình bị liên lụy.


Không phụ thuộc gia đình : từ khi cưới nhau về tới giờ mình chưa thấy chồng mình làm sai mà ai có thể lên tiếng la mắng cả , ngay cả mẹ chồng mình . phận làm vợ như mình khi chồng mình sai rõ ràng vậy mình giận hờn và trách móc chồng thị bị gia đình chồng xuống mắng té tát vào mặt mà chồng mình im lặng để họ chửi mình và măng vốn với ba mẹ mình không biết dạy con. Ngoài mình mang tiếng già mồm với chồng ra ai cũng sợ chồng mình hết . không có gì lạ , có tiền bạn sẽ có tất cả thôi !


Sống thực tế : đôi lúc muốn vợ chồng tình cảm vui vẻ với nhau , đôi lúc đòi hỏi này nọ nhõng nghẽo chồng .. Cái kết nhận được là “ em thôi mơ mộng đi , cưới nhau về là lo cơm áo gạo tiền chứ không có thời gian yêu đương lãng mạn đâu , xa xĩ lắm em à “


Chồng ngoại tình lỗi tại vợ : suốt ngày bảo đi công việc kiếm tiền nuôi cái gia đình này , về nhà than thở đủ điều. đến khi bị mình phát hiện anh ta chơi trò vợ chồng với một người phụ nữ khác thì … “ chồng nó ngoại tình thì xem lại mình đi , lấy chồng dễ giữ chồng khó lắm ‘ , “ taị em cứ lạnh nhạt đẩy anh ra xa quá , mình ly hôn đi “. Trong khi mình đang mang bầu được 7 tháng ,nghén , mệt mõi và đủ việc không tên , mình không biết thế nào là giữ chồng đây, đến đứa con trong bụng chồng mình cũng muốn lãng tránh nó , bảo mình ly hôn đi rồi về ngoại mà tự sinh con. Mình tự ngẫm nghĩ mình chưa hề làm sai một điều gì khiến gia đình chồng và chồng cư xử như vậy, nhưng thương đứa con trong bụng mà mình phải khóc nhận lỗi với chồng vì đã khiến chồng ngoại tình. Mình điên thật các bạn ạ.



Và trãi qua rất nhiều điều hoàn hảo của chồng mình nữa đã biến mình thành một hạt sạn bám vào chân chồng mình . Ừ thì là gì cũng được các bạn à, mình sẽ nhận hết những điều xấu xa để chồng mình hoàn hảo ,con mình được tốt đẹp thì cũng đáng mà.


Luôn tiện nhắn gửi với cô gái đang có ý định cướp người chồng hoàn hảo này , nếu bạn yêu chồng mình thì công khai với mình đi đừng lén lút , mình sẵn sàng nhường cho bạn tất cả , mình chỉ mang con mình đi thôi. Đôi khi hoàn hảo quá không hợp với đứa như mình