Đó là những gì chồng em nói vs em cm ah. Em cảm thấy nhục nhã quá.


Học xong. Cầm bằng dh liên thông kế toán trên tay, e chưa kịp xin việc, chưa kíp báo ơn cha mẹ thì đã vội lấy chồng. Về nhà chồng ngoài 1 ít vàng cha mẹ cho thì e 2 bàn tay trắng 4 bàn tay k. K nghề nghiệp, công việc. Còn anh tích cóp dc gần 1 tỷ bạc thì mua đất dự tính vc xây nhà. Oba nội cho 1 miếng đất khác vc tính bán để xây nhà. Người ngoài nhìn vào bảo ổn định nhưng e thấy nhục nhã cm ag. Thà rằng nghèo khó rồi 2 vc tự gây dựng lên để e bớt tự ti. Còn anh thì luôn hách dịch vs em. Luôn dè bĩu e này nọ. Hở 1 tý là anh bảo Tiền Ai, 2 tý là Tiền Của Ai. Rồi luôn ns rằg, tsao mình phải lấy vợ đẻ con nhỉ. Biết thế lúc trc ở 1 mình thì bjo có phải có cs tmai hơn k. E biết a ns đùa nhưng buồn và tự ti lắm cm ah.


Bây jo con em đã gần 6 tháng r, e muốn có cv để có thể khẳng định mình. Nhưng ở chỗ e xin việc rất khó. Phải có tiền , nhưg e thì k có tiền.


Em muốn kinh doanh buôn bán j cũng dc, nếu e kinh doanh buôn bán j đó thì sẽ có 1 ng bạn đứng ra cho em mượn 10 triệu cm ạ. Cm ở đây có kinh nghiệm j thì chỉ em với. Em đang rất cần có việc để kiếm tiền. Để khỏi mang tiếng ăn bám. Híc


Có người bày cho e bán đề. Bảo k cần vốn mà rất lời. Theo cm thì sao ạ? Có nên k ạ?



Gởi từ ứng dụng Webtretho của leoss