lấy nhau không tình yêu, giờ e chán nản quá.các mẹ, các chị cho e lời khuyên
Chuyện lấy nhau không có tình yêu giờ các hiếm, nhưng ở trường hợp e thì khác. Hai vợ chồng e lấy nhau khi chưa yêu nhau. Quen và gặp a vài lần cách đây gần 2 năm, rồi cũng k gặp nữa do e thấy k hợp yêu a. Nhưng rồi đến cuối năm 2013, e sắp đến 28t, 1 phần vì mọi người giục lấy chồng k để ế già k ma nào thèm lấy, 1 phần nhìn bạn bè cùng tuổi con cái hết cả rồi và rất rất là hạnh phúc, 1 phần ế lâu quá thèm đc quan tâm yêu thương, nên khi gặp lại a vào ngày cuối năm, hai đứa đồng ý lấy nhau, chuyện xuất phát như câu chuyện đùa. Rồi hai bên cũng đồng ý, về phía gĐ chồng do a trước đây kén chọn quá, nên mong ngóng con trai lấy vợ (a là trưởng, dưới có 2 cô e cũng chồng con hết) để sinh thằng con zai nối dõi tông đường (a là cháu đích tôn), nên khi nghe con trai bộc phát đòi lấy vợ, thì dù cho biết e như nào cũng đồng ý cho cưới. Do sang năm e k lấy được, nên chỉ có 1 tháng chuẩn bị mọi thứ. đám cưới diễn ra nhanh chóng, nhưng lại k được như ý, mọi thứ cập dập nên tốn nhiwwuf tiền của, nhà trai lỗ cỗ cưới. Thêm vào đó, nhà chồng trước đó có vay ngân hàng nên hàng tháng phải trả lãi, chồng e sau khi cưới e mới biết a làm ăn vẫn nợ ngta, lương a bảo chỉ có 4 triệu thì trả lãi ngân hàng hết rồi. Nên khi về ở cùng nhà chồng, e phải đóng góp tiền ăn bằng lương của e, chồng e cũng k cho e 1 đồng nào với lý do k có tiền, Gần như e đi làm hàng tháng đưa tiền góp với mẹ chồng. Do chưa tìm hiểu gì về nhau, chưa yêu nên khi sống chung nảy sinh nhiều buồn phiền. Chồng e e phát hiện ra vẫn còn quan tâm yêu thương tới ny cũ (hai người mới chia tay dc mấy tháng trc khi cưới e do k đi đến đc hôn nhân, e luôn nghĩ hay vì thế ck e cú nên mới lấy e), a nt trên fb, nt trên đthoai rất quan tâm ng đó, mà k dành cho e 1 sự qtam nào nào dù chỉ = 1 nửa những gì a dành cho ng kia. E tủi thân lắm. E nghĩ khi lấy nhau, hai đứa sẽ cố gắng tìm hiểu, vun đắp tạo nên ty rồi sẽ yêu nhau, sẽ đc hạnh phúc, sẽ có con, sẽ vui vẻ đàm ấm. E dù trc đó cũng chưa yêu a, nhưng khi về nhà chồng e đã rất cố gắng vun đắp. Nhưng a cứ như người dưng với e: ban ngày 2 vc đi làm, trưa gặp nhau đúng bữa cơm, e làm xa nhưng trưa vẫn về. Nhà choog sinh hoạt khác hẳn nhà e, ăn muộn lắm, nên ăn xong cũng đi làm luôn. đến chiều về, anh về muộn, nhà mãi 8-9h mới ăn cơm xong, muốn đi chơi cho tình cảm thì ucngx k đc vì muộn và vì ck e bảo k thích, bảo chỉ muốn đi làm về nhà. Nhưng tối ở nhà a lại xuống nhà ôm lấy cái tivi, kèm theo cầm đt. e thì trên phòng nằm vì đi làm cả ngày về mệt và e cũng k thích xem tivi, chỉ muốn hai vc trò chuyện. e đã cố xuống xem cùng a nhưng 2 vc cũng chỉ xem, a k nói chuyện j, bảo thì a nói a chẳng có chuyện j để nói cả. đến 11h a lên phòng tắm đến 12h leo lên giường đi ngủ. Lúc đầu e cố thức để đợi chồng đi ngủ cùng cho tình cảm thì lúc a lên cũng chỉ nằm ngủ luôn. Chuyện VC a cũng chỉ làm khi a cần giải tỏa, làm nhanh chóng rồi thôi.e Buồn chán lắm. Còn MC thì tuy miệng nói thương e nhưng từng câu bà nói toàn về con trai, ý là dù e có khóc hay buồn cũng chỉ đc giấu trong lòng k đc kể cho ai, k đc nói cho bme e hay gđ e k thì con trai bà bị ghét.Rồi bảo e fai qtam chiều chuộng ck, k đc àm ck chán, k cần fai đợi nó đi ngủ cùng. Từng câu nói của bà đều chỉ vì con trai bà, mặc nhiên coi e như 1 ng phục vụ con bà, cũng k cần qtam tình cảm chúng e. Rồi vấn đề kinh tế, lúc nào cũng thiếu tiền, lúc nào cũng k có tiền nhưng chi tiêu gđ bà chi rất hoang, tháng đầu e đưa 3 triệu, tháng sau e dưa 2trieu do ít việc, lương e ít còn tiền xăng xe, ăn sáng... Bà cầm tiền có vẻ không vừa ý dù nói con thích đưa bao nhiêu thì đưa, sau đó lại gọi e nch rồi sạc 1 trận vì lý do e nấu canh quá nhiều để thừa. Bản thân e khi về nhà chồng, e cũng đã cố gắng nhiều, bỏ các cuộc liên hoan ở cơ quan, ít về nhà bố mẹ đẻ do MC không thích, trưa dù nắng mưa cũng bơi về nhà (dù nhà bme đẻ e gần cơ quan nếu được về bme đẻ thì e đỡ mệt vs vất vả nhưng vđe này MC đã k đồng ý), Từ khi lấy chồng e sụt cân, mặt hốc hác, tâm trạng chán nản, suy nghĩ nhiều, gần 1 tháng trở lại đây đầu e luôn xh tư tưởng 1 là chia tay ck (chúng e chưa đăng ký kết hôn do a bảo khi nào có con gần đẻ đky cũng đc), 2 là tự tử (vì e sợ chia tay k ai đồng ý, e đã nch thẳng thắn vs ck, chuyện tình cảm cũng như thái đọ của a, cảm xúc cả 2, nhưng a bảo: a chả vấn đề gì, sống không có Ty như này a sống đc (fai chăng a có TY vs ng khác rồi) và cuộc sống của 2 đứa chẳng khác gì ng dưng). E nói nhưng e không thể sống như này đc, k có ty thì làm sao vượt qua đc khó khăn trong cuộc sống, làm sao sinh con, làm sao nuôi con (khi cả Kte không có như thế này?vì a còn fai trả lãi ngân hàng 2 năm nữa, thì khi có con , 1 m e nuôi sao đc) rồi còn tình cảm vc? bao nhiêu rắc rối, a bảo a thấy nhiều cặp cưới rồi cũng li hôn, đánh nhau mẻ đầu, với a h chuyện li hôn cũng thoáng. nhưng a nói thế thôi, chứ a k muốn chia tay (do csong bây giờ có vợ của a cũng như trc kia của a, a k fai đóng góp nuôi vợ, cứ đi làm tối muộn về, gđ a giờ có thêm 1 ng đóng góp tiền vào giadđình cho đỡ cực, vì e ăn ít lắm, e cũng k dám xài đồ gì trong gđ vì e biết e k có tiếng nói gì trong gđ ck). Mỗi ngày cứ im ắng trôi qua, đều đặn, k trò chuyện, k chia sẻ, ai sống đường ai. E nhớ gđ e lắm, nhớ bme, nhớ các cháu. Trc kia chưa có gđ chưa thấy h xa bme thấy bme e thương e lắm. e có tâm sự vs gđ e về chuyện vc nhưng bme cũng chỉ bảo e fai cố gắng rồi sẽ quen vs kiểu sống này. Nhưng quả thực 2 tháng trôi qua, e k chịu được, CV của e vì thế cũng bị ảnh hưởng, đi đường mà đầu e cứ nghĩ về csong k tcam nay sẽ đi đến đâu? khi con ng e 1 ngày héo mòn, tàn tạ. k có sức sống, Rồi e nghĩ đến cái chết,sẽ k làm bme ê mặt k làm ai đau đầu và chính là giải thoát cho e khỏi cs tù túng ảm đạm này. Ck e nhiều lần e nch trò chuyện đến rớt nước mắt mà a vẫn dửng dưng, a vẫn sống theo cách a đã sống. Nếu a yêu e dù chỉ 1 chút thì e cũng k đau buồn thế này. Giờ tâm trạng e k đc ỏn lắm, càng ngày càng u uất. k biết phải làm thế nào nữa. e đã cố gắng hết sức rồi mà cục diện vẫn thế. Rồi chẳng biết khi có bầu, cứ tình trạng này, chắc e chết luôn. Các chị các mẹ cho e lời khuyên